Cuộc sống bây giờ ai cũng phải lao vào kiếm đồng tiền, việc chu toàn cho gia đình 2 bên với chăm sóc chuyện con cái khiến em áp lực và nhiều khi cũng quá đuối nên em cũng không thể nào ăn nói nhỏ nhẹ với chồng. Nhiều khi bực quá lại cứ to tiếng để xả ra những bực tức, mệt mỏi mà bấy lâu nay cứ bị dồn nén.



Lâu lắm rồi vợ em chẳng đi du lịch, nhân dịp cuối năm nên em cũng muốn gia đình đi đâu đổi gió để thư giãn tinh thần, 2 vợ chồng có thể hâm nóng tình cảm lại sau những lần to tiếng. Đang chẳng biết đi đâu thì thấy mấy tấm hình này nhìn thấy mê quá. Chắc em phải đến đây mới được.





Hôm chị bạn trong công ty đi khoe hình đi Nhật cùng chồng về mà thèm quá. Ngay lúc bên ấy đang tổ chức lễ hội ánh sáng rực rỡ trình diễn 4 mùa xuân, hạ , thu, đông cực kỳ sinh động luôn các chị ạh.





Bên Nhật đúng là hiện đại nha các chị, họ làm hình tượng cả 1 dòng sông vào mùa đông bao quanh núi Phú Sỹ.



Có chị nào có kế hoạch hâm nóng tình cảm vợ chồng hay đi đâu đó cùng nhau thì chia sẻ cho chị em học hỏi với ạh?