Con cô em chồng mình 5 tuổi trước đây rất hay nói chống không. Có khi bé còn chỉ tay vào mặt ông quát "ông hư đốn". Tuy nhiên, sau 6 tháng ở với vợ chồng mình (Cháu nhận 2 bác làm bố mẹ nuôi luôn) mình luôn phải dạy cháu cách xưng hô, nói chuyện có trên có dưới, gọi dạ bảo vâng bằng một cách vừa cứng rắn vừa mềm mại và mình đã thành công và lên đây chia sẻ chút kinh nghiệm.
Mỗi lần cháu nói chống không như? "Cho con ăn với" thì mình hỏi lại "ai cho con ăn với?" thì cháu nói lại "mẹ cho con ăn với" và mình thường kể những câu chuyện bịa về những đứa bé không ngoan rồi suy ra cho con và mình thấy rất hiệu quả. Cháu ngoan hơn hẳn, tới mức bà ngoại cháu chính là mẹ chồng mình còn khen là mình biết cách rèn con ngoan hơn hẳn.