Đại từ nhân xưng trong tiếng Việt thật là phức tạp. Mình có tình huống này muốn tư vấn các mẹ.



Chả là mình luôn dạy con trai phải chào hỏi khi gặp người lớn. Việc chào ông, chào bà, chào bác hay cô, chú, anh, chị thì có vẻ như không có gì là khó lắm. Tuy chỉ có việc chào cụ (bà ngoại của chồng mình) là trở nên phức tạp. Con trai cứ đến nhà cụ là chào "Chào bà cụ!". Nó phân biệt rất rõ ràng giữa "ông" và "bà" nên cứ gặp ai già già lọm khọm là nó chào "Chào bà cụ!" "Chào ông cụ!". Rất nhiều lần mình sửa cho con "Con chỉ cần nói Cháu chào cụ ạ! thôi" nhưng dường như lời của mình không có ý nghĩa với con.



Thực ra điều này cũng không quan trọng lắm vì chẳng ai đi chấp trẻ con trong tình huống như vậy. Tuy nhiên mình vẫn lăn tăn không biết nên giải thích như thế nào với con. Bây giờ mỗi lần xuống cụ nó vẫn chào "Chào bà cụ" và vẫn gọi "Bà cụ ơi" hoặc mách mẹ "Bà cụ ăn kẹo của con". Rõ ràng cụ không thích nghe như vậy :-(


Các mẹ có cao kiến gì không?