Để giữ cho làn da của con trai được mịn màng như bây giờ. Từ lúc trước sinh bố mẹ đã đi mua sắm nào là muối tinh,phấn johnson ,bepanthen cái này chữa hăm nhạy lắm nhé. Bôi vào 1 chỗ đỏ tý thôi kết quả biết liền à? Giờ con lớn hơn rồi không cần dùng cái sơ sinh đó mà chỉ dùng skinbibi thôi vừa chữa muỗi đốt mà lại chống hăm hiệu quả à nghen.
Những hôm trời lạnh, mẹ chỉ pha tý muối vào nước thôi nhé.Mình cùng nhau rửa mặt thật sạch nào thì gọi là không nẻ nhé. Đưa con đi chơi cùng mấy đứa con của bạn mẹ mà ai cũng phải ghen tỵ với cái làn da của con không hăm và lại không nẻ hay đỏ gì cả.
Thật là tự hào phải không con trai. Nhưng từ bé đến giờ con 8 tháng thì không thể quên nói lời cảm ơn đến tã giấy và bỉm huggies được. Không hăm mà lại mẹ nghe nói đó là sản phẩm dùng cho con trai nữa. Thế con mới có làn da đáng yêu đến nỗi chị Bống nhìn con mà phải bảo em Hải Lâm đáng yêu quá dì Dung ạ. Con chỉ muốn cắn em 1 cái thôi. Mẹ nghe thấy đã sợ rồi. Nhỡ chị ngửi thấy con thơm thơm rồi chị cắn con thì mẹ biết giải quyết thế nào?