Hôm nay cũng như mọi hôm anh thức dậy sớm, diện bộ cánh bên ngoài chỉnh chu và lịch sự so với mọi hôm, hình như anh chuẩn bị đi đâu đó. Em hỏi anh hình như hôm nay anh có việc gì mà ăn mặc đẹp thế? Anh nói hôm nay anh đi gặp khách hàng nên cũng cần ăn mặc đẹp một chút chứ, nhiều lúc ký hợp đồng với khách hàng thành công thì hình thức bên ngoài góp một phần quan trọng em àh và em cũng thắc mắc là tại sao có hôm thì anh ăn mặc rất lịch sự, có hôm thì rất là xề xòa. Anh giải thích rằng công việc của anh cũng vất vả lắm, công việc của anh bao gồm: đi gặp khách hàng, lo thủ tục hải quan, giao dịch ngân hàng, báo cáo thuế, thủ tục xuất nhập cảnh..v.v.. và những khi hàng gấp không có người anh còn là người bốc vác nữa và em cứ để ý hôm nào anh ăn mặc chỉnh tề là có việc đi ra ngoài, mà có hôm ăn mặc không chỉnh chu cho lắm là hôm đó anh còn kiêm luôn việc bốc vác, em hỏi là tại sao anh lại công việc đó, công việc cực nhọc ấy đâu phải việc của anh đâu mà anh làm gì cho khổ vậy, anh bảo em rằng là một công ty nhỏ với lại là công ty của anh em trong gia đình nên nhiều lúc khách cần hàng gấp không có người, ngồi đó anh chịu không nỗi anh phải làm hết những công việc bốc vác đó. Bởi vậy công việc của anh vất vã lắm, nhiều hôm công việc nhiều quá anh còn quên cả giờ ăn trưa nữa, nhiều lúc làm việc 3-4h chiều anh mới đi ăn trưa, nghe anh kể sao mà xót và thương anh quá, anh về đến nhà còn làm bao nhiêu việc trong gia đình vừa làm việc nhà vừa lo phụ em chăm sóc con, làm việc và ăn uống như thế thì sức đau mà chịu nỗi đến khi đỗ bệnh thì mẹ con em phải làm sao? Anh là bóng cả của cuộc đời mẹ con em. Em hiểu anh đã vất vã làm việc để chăm lo cho cuộc sống gia đình được ổn định hơn, Anh cố gắn sắp xếp thời gian để nghĩ ngơi và giữ gìn sức khỏe anh nhé! Em thương và yêu anh nhiều.