Con yêu của mẹ!


Đúng là không có cảm xúc nào tuyệt vời như cảm xúc khi con cất tiếng khóc chào đời, mẹ thấy hạnh phúc vô vàn rồi lịm dần đi trong niềm vui khôn tả đó.


Những ngày đầu tiên mẹ con mình làm quen với nhau với bao cảm xúc, vừa hạnh phúc vô vàn vừa lóng ngóng vụng về… Mẹ không phải là người khéo tay cho lắm và cũng vì chưa bao giờ chăm sóc một em bé sơ sinh nào nên mẹ lo lắng không biết mẹ có chăm sóc con tốt không? Mẹ có hoàn thành trách nhiệm của mẹ đối với con không? Bởi từ khi có con mẹ bỗng thấy mình thật mềm yếu. Trước con trai nhỏ bé và phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ, trái tim mẹ luôn dễ dàng tan ra theo tiếng khóc của con và tâm hồn mẹ ngập tràn ánh nắng khi con chợt nhoẻn miệng cười trong giấc ngủ. Mẹ tự an ủi mình là bất cứ người mẹ nào cũng có một bản năng mạnh mẽ trong việc chăm sóc con cái, rồi tất cả sẽ ổn, dần dần mẹ con mình sẽ hiểu nhau hơn, mẹ sẽ cố gắng, mẹ sẽ luôn ở bên con và theo dõi tất cả những biểu hiện của con để mẹ hiểu con nhiều hơn, để mẹ có thể đáp ứng kịp thời yêu cầu của con.


Mẹ đã nghe nói da của em bé sơ sinh rất nhạy cảm và cần phải chăm sóc cẩn thận vì trên da rất mỏng manh và trên da còn có nhiều mạch máu, biết vậy nhưng khi chăm sóc con còn nhiều điều lóng ngóng vô cùng….


Nhớ những ngày đầu tiên, do con sinh ra vào những ngày rất lạnh nên ba mẹ đã dùng nước quá ấm để rửa mặt cho con nên mặt con cứ bị mụn. Rồi một hôm mẹ cũng rửa mặt mình bằng nước mẹ pha cho con nên da mẹ căng nẻ hết cả ra mẹ mới rút kinh nghiệm và từ đó da mặt con thật mịn màng.


Mẹ chọn lựa tã giấy và bỉm Huggies vì mẹ thấy sự thấm hút rất tốt của sản phẩm này, bên cạnh đó bỉm Huggies là bỉm có độ hẹp giữa hai chân bé rất hợp lý nên mẹ sẽ không sợ con bị cong. Lựa chọn được sản phẩm tốt cho con rồi nhưng những ngày đầu con vẫn bị hăm mặc dù mẹ ra sức giục ba bôi kem chống hăm cho con nhưng sao da con vẫn bị nổi mẩn ngứa? Rồi mẹ cũng phát hiện ra một điều vô cùng đơn giản là do sợ con bị lạnh, ba và bà chưa lau khô da của con đã vội vàng đóng tã. Sau đó, mẹ tự tay vệ sinh cho con, lau thật khô, rồi để cho da con có thời gian tiếp xúc với không khí nhiều nhất có thể rồi mới đóng bỉm. Và kết quả tuyệt vời đã làm cho mẹ mãn nguyện :).


Rồi nhiều, nhiều lắm những câu chuyện nho nhỏ trong quá trình chăm sóc con, mẹ hứa sẽ ghi lại làm kinh nghiệm cho mình và cho những người khác cũng sẽ có được niềm hạnh phúc như mẹ: được tự tay chăm sóc con yêu của mình.


Con yêu thương, chẳng gì tuyệt vời hơn cảm giác nhìn ngắm con trong giấc ngủ ngon và bình yên, vì điều này, mẹ sẽ làm tất cả!!!


Trước khi có bầu mẹ đã vào webtretho và đọc rất nhiều điều bổ ích từ những kiến thức, kinh nghiệm của các mẹ. Từ việc ăn uống hợp lý để thai nhi khoẻ mạnh đến những kinh nghiệm mua sắm cho con, từ việc thăm khám định kỳ, đi sinh ở đâu đến những kinh nghiệm chăm sóc con khi mới chào đời. Webtretho đã luôn đồng hành với mẹ từ đó, mẹ cảm ơn những người đã sáng lập và duy trì trang web hữu ích này, vì nhờ có nó mẹ cảm thấy mẹ có thể tự tin để chăm con tốt hơn. Và hôm nay, một lần nữa mẹ lại cảm ơn Wtt vì đã cho mẹ lắng nghe và chia sẻ cảm xúc của mình với nhiều mẹ khác. Cảm ơn Wtt, ban tổ chức và các mẹ thật nhiều!!!