Vậy là thời gian con trai ra đời đã được 8tháng rồi. Nhanh thật đấy. Nghĩ lại cái ngày mẹ đang có con trong bụng mẹ nghĩ là sẽ ăn uống thật tốt để sinh con ra bình thường theo cách của tạo hoá. Nào ngờ con trai ương bướng cứng đầu cứng cổ không chịu ra làm cho mẹ phải mổ đẻ và kết quả nằm trong viện 5ngày:đau đầu,mệt mỏi,...Từ cái lúc bé xíu đó bà ngoại đã đun cho con nước trà xanh và xay mướp đắng để tắm cho con mát mẻ. Và mẹ thấy con chưa bao giờ bị hăm hay rôm sảy tý nào. Thời gian đầu 2mẹ con mình chưa hiểu nhau,nhưng chỉ 1tuần là mẹ biết giấc ngủ của con. Và thế là sắp đến giờ ngủ thì mẹ đóng cho con cái tã giấy new born vào để con ngủ không bị giật mình và sâu giấc. Và có lần buổi tối bố mẹ hì hục rửa mông và đóng tã con vẫn ngủ ngon. Rồi lại cả đi ị nữa chứ. Đúng là em bé ngoan nhỉ?
Đấy chỉ là thời gian đầu thôi,khoảng 3tháng tự nhiên con hay giật mình thế là phải gọi điện cho bác Thu ở Bắc Kạn đi lấy lá lạc tiên tắm cho con ngủ ngon. Mà cái lá này lạ ghê tắm sạch sẽ ngủ ngon lành.Chẳng hiểu nhờ lá lạc tiên hay nhờ cái tã giấy mà con lại ngủ ngon ghê.
Rồi lại đến 4tháng,con bị kê thế là phải huy động bao nhiêu loại tắm cho con nào là quả đậu đỗ,sài đất.. không ăn thua. Cuối cùng như gặp thầy gặp thuốc, bố đi tìm cho con lá khế ngọt phải đúng ngọt nhé chua là không được đâu. Lần đầu tiên con tắm,hết luôn nhưng vẫn phải tắm thêm 2lần nữa cho chắc chắn. Bố con bảo đúng là phương pháp cổ điển phải kết hợp với phương pháp hiện đại thì mới ổn. Cổ điển như lá trà xanh thì không hăm da,đậu đõ-sài đất thì mát da,lạc tiên thì ngủ ngon,lá khế ngọt thì trị kê....Nếu không có con trai chắc chưa bao giờ mẹ rút ra được những bài học tuy nhỏ để chăm sóc em bé. Và 1 chút bí mật nhỏ nữa là phải dùng tã giấy cho em bé ngủ ngon sâu giấc thì mới mau lớn được.
Bài học tuy nhỏ nhưng là 1 chút tặng cho những ai chuẩn bị làm mẹ.