Ai cũng bảo con thật thông minh!



Mới hơn 8 tháng tuổi, con đã biết đâu là cây dừa, đâu là cây cau; biết được màu xanh, màu vàng, màu đỏ; biết được con chó, con mèo, con gà, con bướm bướm; biết được một số đồ vật trong nhà...



Ai cũng hỏi bí quyết nuôi con của mẹ...



Mẹ cũng không có bí quyết gì nhiều, chỉ để ý xem sở thích của con, khuyến khích con tự mình khám phá thế giới bằng tất cả các giác quan của mình. Biết con thích động vật, khi cho gà ăn, mẹ cũng cho con bốc lấy nắm gạo ném xuống sân, nơi đàn gà đang chờ sẵn ở đó. Mẹ cho con lắng nghe tiếng ò ó o mỗi sáng, tiếng cục tác mỗi trưa... Biết con yêu hoa, mẹ để con tự ngắt lấy những bông hoa trong vườn, dạy cho con biết bông này có màu vàng, bông kia có màu đỏ, và lá thì màu xanh... Rồi cứ thế đến những đồ vật có màu tương tự. dần dần, con cũng nhận biết được màu sắc...


Nhìn con khỏe mạnh, thông minh lớn lên từng ngày, mẹ thật hạnh phúc. Với mẹ, mọi đứa trẻ đều thông minh, chỉ cần ta cố gắng lắng nghe cảm xúc của con, để cho con tự do khám phá thế giới xung quanh bằng tất cả giác quan của mình.