"Sữa mẹ tốt nhất cho sức khỏe của trẻ" mẹ luôn luôn biết điều này. Mỗi lần ti xong con lại lăn ra ngủ một giấc ngon lành, cái miệng xinh xinh mà ăn đến là tham. Vậy mà mẹ lại không có nhiều sữa dành cho con chứ, con càng lớn, sữa mẹ càng ít so với sự phát triển của con, Khi còn tròn 6 tháng mẹ bắt đầu tập cho con uống sữa ngoài. Ghê gớm lắm cơ, con không chịu ăn sữa ngoài đâu nhé, cứ bón từng thìa vào miệng con lại nhè ra. Nhất định không chịu ăn, vậy là mẹ phải thực hiện chiến dịch tập cho con uống sữa công thức. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ đều pha 30 ml sữa và bón cho con. Từng thìa, từng thìa, ban đầu con chỉ nhấp miệng thôi nhưng dần dần con đã quen với hương vị của sữa. Con vẫn ăn sữa mẹ và mỗi tối mẹ lại kiên trì cho con ăn thêm 30ml sữa ngoài, 1 tháng sau con đã ăn hết 30ml sữa. Tuy chỉ là một chén nhỏ nhưng đã là niềm vui lớn của mẹ rồi, khi con đã quen với hương vị thơm thơm của sữa, mẹ nâng dần lên 90ml, rồi đến 120ml và ngày 3 bữa sữa như vậy đã thành một thói quen của con rồi.


Cho đến khi con 1 tuổi mẹ tập cho con uống sữa bằng ống hút, mẹ mua cái bình rất xinh, có hình con gấu pooh mà con yêu thích, pha sữa vào đó. Dạy con cầm và tập hút, qua thời gian và sự kiên trì của mẹ, bây giờ con đã uống sữa bằng bình hút rất giỏi. Chỉ cần pha sữa vào bình thôi là con đã tự cầm và uống hết rồi.


Mẹ biết chỉ cần kiên trì thì mọi việc sẽ thành công cũng giống như mẹ tập cho con ăn từng thìa sữa vậy…Mẹ mong con gái của mẹ hay ăn, chóng lớn và luôn luôn khỏe mạnh.


Mẹ yêu con nhiều lắm.