Khi đặt bút viết những dòng chữ này, nước mắt mẹ đã không ngừng rơi. Mẹ tủi cho con gái của mẹ khi sinh ra trong một gia đình nghèo. Vì nghèo nên mẹ phải chọn cho con loại sữa rẻ nhất. Do ăn uống kham khổ nên sau khi sinh mẹ gầy đi nhanh chóng và mất sữa. Nhưng trộm vía, bù lại con của mẹ lại khá cứng cáp, khoẻ mạnh. Chỉ cần thoáng thấy bình sữa là con lại chúm chím cái môi nhỏ xinh và nhìn mẹ. Mẹ chẳng thể nào quên cái giây phút đầu tiên bế con trên tay. Làn da con mềm mại, mát rượi áp vào mặt mẹ. Mẹ hôn mãi từng ngón tay, ngón tay và hai cái má phúng phính của con mà không biết chán. Trong khoảnh khắc thiêng liêng tuyệt vời đó, mẹ vẫn còn nghe văng vẳng tiếng thở dài của bà ngoại “khổ cho cháu tôi, mới chào đời đã không có cha…”Mẹ lại rơi nước mắt. Ừ, không cha thì đã sao. Mẹ cũng có khả năng nuôi con nên người vậy. Có thể con gái của mẹ sẽ không đầy đủ về vật chất như con người khác nhưng về tình thương của mẹ, con sẽ dư dả. Nếu con là một đứa con trai thì chắc gia đình bên nội và bố con sẽ không bỏ rơi con. Nghĩ thôi mẹ đã thấy tủi cho con. Vì nghèo nên mẹ chẳng có điều kiện mua tã giấy cho con. Mẹ vẫn hay dùng tã tam giác. Những cái tã trắng tinh tươm này là của một mẹ gần nhà có lòng tốt cho mẹ. Mẹ nâng niu từng cái như những vật báu. Mỗi khi con tè là mặt con nhăn lại, nhổm mông lên, trông rất ngộ nghĩnh! Trước khi thay tã mới mẹ luôn lau sạch mông, bẹn cho con bằng nước ấm, để thoáng vài phút., sau đó xoa phấn rôm. Khi lau bộ phận sinh dục của con, mẹ luôn lau từ trước ra sau, từ trên xuống dưới. Mẹ cũng thường xuyên tắm con bằng nước chè xanh pha loãng_một kinh nghiệm dân gian mà bà ngoại dạy mẹ. Có lẽ nhờ vậy mà con gái của mẹ chưa bị hăm lần nào. Mẹ vẫn thường vỗ yêu vào cái mông tròn lẳng của con khi con lật, con nằm sấp. Mỗi ngày dù đi làm hơn 10 tiếng mới về nhà, mệt mỏi thật nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười,cái cằm lẹm xinh yêu của con là mẹ lại thấy mình thật hạnh phúc. Mấy ngày nữa là con gái yêu của mẹ sẽ tròn 7 tháng. Nhã Thi_con gái yêu của mẹ, mẹ muốn nói là mẹ yêu con rất nhiều!:Kiss::Kiss::Kiss: