Mình không biết công việc của anh có được gọi là một nghề không nhưng đối với mình sự yêu thích, say mê và cần mẫn của anh là thành quả lao động tuyệt vời nhất.


Anh đã trải qua quá nửa đời người với vô vàn công việc khác nhau từ kỹ sư phần mềm, nhân viên bán hàng đến người môi giới địa ốc; anh đã từng đảm nhận vai trò của người giảng viên hàng ngày dạy dỗ trẻ thơ hay mang sứ mệnh của một người lính chuyên nghiệp trong nhiều năm; anh cũng đã được biết đến như là một nhà quản lý đầy nhiệt huyết và sáng tạo; đồng thời anh cũng thấu hiểu sự vất vả của người lao công dọn dẹp vệ sinh - công việc đã giúp anh có cơ hội tiếp tục đeo đuổi việc học hành. Nhưng giờ đây, sau tất cả những cay đắng và vinh quang, anh lại lựa chọn cho mình một nghề nói khó thì không khó nhưng nói dễ thì cũng không dễ: NGHỀ NUÔI CÁ ĐĨA - cái nghề mà đối tượng của công việc thường được anh gọi một cách trìu mến: CON CỦA CHỒNG.


Còn nhớ khi mình mới quen anh, lý do anh mời mình lần đầu tiên đến nhà chơi là để xem đàn cá con mới nở, anh nói chúng đẹp và dễ thương vô cùng. Lúc đó mình coi việc nuôi cá chỉ là một sở thích của anh. Sau này khi đã thành vợ chồng, mình mới cảm nhận được anh rất đam mê và nghiêm túc với việc nuôi cá đĩa. Anh yêu thích, nâng niu và chăm chút cho mỗi con cá. Anh vui mừng, hồi hộp chờ đón từng đàn cá nở. Anh ủ rũ, đau buồn nếu chẳng may có con cá bị bệnh không sống nổi.


Để tiết kiệm chi phí, hàng ngày anh phải thức dậy sớm, đi vào ngõ hẻm ngoằn nghèo ven kênh Nhiêu Lộc để tìm mua trùng chỉ (ngoài Bắc gọi là con giun) về cho cá ăn. Trùng mua tận gốc giá rẻ nhưng rất dơ và còn ngậm bùn nên anh phải để khô trùng khoảng 30 phút rồi mới đi găng tay và lột trùng ra khỏi lớp bùn. Buổi sáng, anh thường đưa đưa mình đi làm rồi anh trở về nhà và bắt đầu một ngày lao động bằng việc "tắm cho con" - đó là cách anh thường nói vui về việc thay nước các hồ cá. Anh đã mày mò thiết kế cho mình một hệ thống nước tiện lợi, nhanh chóng và sạch sẽ nhưng với hàng chục hồ cá phải thay mỗi ngày đã ngốn đi của anh không ít thời gian. Không có lần nào sau những giờ "vật lộn với các con" người anh không ướt đẫm mồ hôi và vị tanh của nước cá. Nhưng mỗi buổi tối, ngồi ngắm nhìn từng đàn cá bơi lội tung tăng, lòng anh lại tràn ngập niềm vui và sự thanh thản lạ thường


Có thể với nhiều người công việc của anh, rất đơn giản và nhàn nhã nhưng có ai đã từng làm mới thấu hiểu được hết sự vất vả, ưu tư của nghề. Làm sao nuôi cá để cá sống khỏe mạnh? Làm sao để cá lcó màu đẹp? Làm sao để cá có thể đẻ trứng và đậu con? Làm sao để cá con có thể sống và lớn lên?...Để biết được tất cả những điều này, anh đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu và học hỏi. Nhiều người nói mình và anh đều là mạng hỏa, không thích hợp với việc nuôi cá để làm cảnh chứ đừng nói là kinh doanh. Có người lại nói anh thông minh, học vấn cao, hiểu biết nhiều sao lại làm cái nghề chẳng có tiếng tăm chút nào. Nhưng với mình đó là sở thích, là sự say mê, là niềm tự hào và cũng là công việc của anh, mà đã là công việc chân chính thì đáng được cổ vũ, động viên và trân trọng.


Có thể anh không còn là một người kỹ sư giỏi hay một nhà quản lý thành đạt nhưng trên hết là anh người chồng chung thủy, mẫu mực, là người đàn ông có tấm lòng nhân ái, yêu thương con người và động vật, là người lao động cần mẫn, say mê. Là phụ nữ, mình chỉ mong ước có thế.