Các bạn thành viên thân mến,


Có thành viên đã chia sẻ thế này:


“Bé nhà em rất thích vẽ các mẹ ạ. Em được các mẹ tư vấn là nên để cho bé phát triển tự nhiên theo ý thích nên em cũng cố gắng tạo mọi điều kiện để con thoả sức vẽ vời. Có điều dạo gần đây con khoái vẽ… lên tường chứ không thích vẽ trên giấy nữa nên tường nhà em lúc nào cũng lấm lem toàn hình con vẽ nguệch ngoạc. Lúc thì hình ngôi nhà, lúc thì hình bông hoa nhưng phần nhiều là hình vẽ em nhìn không ra.


Em đã nghiêm khắc nhắc nhở con rất nhiều lần nhưng em lại không có nhà cả ngày để mà “giám sát” con cả ngày. Nhiều lúc mắng con em thấy tội nghiệp quá và cũng không muốn con bỏ không vẽ nữa. Nhưng lắm khi khách tới nhà em ngại quá các mẹ ạ.


Em đang không biết làm thế nào bây giờ. Không biết có mẹ nào có con thích vẽ vời như em không nhỉ? Làm thế nào khi con đã chán giấy vẽ các mẹ ơi?”


Không biết đã có bạn nào gặp trường hợp như bạn thành viên trên đây chưa? Hãy cùng chia sẻ và giúp bạn thành viên này các bạn nhé!