Chuột chí nhà mình hôm nay tròn 5 tháng tuổi. Mỗi ngày trôi qua mình lại nhận thấy 1 sự khác biệt ở con, hôm nay biết hơn hôm qua 1 tí. Thật kỳ diệu!
Mình luôn nghĩ rằng các bà mẹ thật giống nhau. Chắc hẳn khi mình kể chuyện Chuột chí nhà mình,nhiều mẹ cũng thầm nghĩ "sao giống mình thế nhỉ" ?! :Smiling:
Lúc được mấy ngày tuổi, trông con thật giống bé Bi trong quảng cáo sữa tắm Jonhson, đôi mắt hấp háy, cái miệng xinh xinh cứ hun hún lên, iu quá đi mất. Từ khi ấy, cả nhà mình cứ chờ mục quảng cáo Jonhson để ngắm bé Bi và bảo "giống con mình quá".
Rồi lúc con ăn, lúc con ngủ, lúc nào mẹ cũng muốn hôn con, hít hà cái tay bé ti teo, mái tóc rậm rì mà ai đến thăm cũng phải trầm trồ làm mẹ tự hào quá.
Thật may mắn là ba mẹ ở gần nhà ông bà nội ngoại, mẹ sinh con cũng đỡ vất vả nhiều lắm. Sáng nào bà nội cũng lên vườn hái là chè xanh về rửa mặt, thay bỉm cho con. Buổi chiều bà lại đun lá bưởi, lá ngải, là kim ngân để con tắm. Bà bảo "Chuột chí là sướng nhất đấy nhé, trước lúc sinh con, bà đã chuẩn bị sẵn một bụi kim ngân thật to để tắm cho da con mát mẻ, mịn màng. Những anh chị khác không được như vậy đâu". Đến bây giờ, Chuột chí được 5 tháng rồi, nhưng bà vẫn hái lá để tắm hàng ngày cho con đấy. Da con trắng hồng rạng rỡ, lại mịn màng và đặc bệt là chưa hề bị nổi mụn rôm sảy hay hăm đỏ bao giờ. Nên mẹ cũng yên tâm nhiều lắm.
Từ khi sinh con, tồi nào ba cũng vào mạng, tìm đọc những kiến thức mới, kết hợp với kinh nghiệm của bà để chăm sóc con.Rồi khi gặp bạn bè, mẹ lại kể về con mẹ, bạn mẹ lại kể về con cô ấy.Câu chuyện về những đứa trẻ thật dài, thật ngộ và cũng thật giống nhau nữa. Cứ kể mãi, kể đi kể lại mà không bao giờ thấy cũ, phải không các mẹ?