Trong suốt quá trình mang thai con cọp con của mẹ rất ngoan,mẹ không như những mẹ khác bị ốm nghén,bị chóng mặt...mẹ vẫn ăn khỏe,ngủ khỏe,đi khám thai đều đều.Chính vì thế mẹ luôn tin rằng hiển nhiên mẹ sẽ cò 1 chú cọp con khỏe mạnh.Nhưng mãi đến tuần 36 khi đi đo tim thai thì mẹ mới biết lúc ấy tim thai của mình chỉ còn 80 chứ không là 140 hay 160 như người ta,vào cấp cứu rồi nhập viện.Tình hình cứ như vậy 2 ngày rồi ngày thứ 3,thứ 4 tim thai bỗng trở lại bình thường...mẹ vui mừng biết bao,nhưng đến ngày thứ 5,thứ 6 thì chậm lại như cũ.BS nói rất có nhiều trường hợp xảy ra,có thể mẹ sẽ mất con,hoặc khi sinh con ra thì tim con sẽ phải được theo dõi và phẫu thuật...Nằm viện 1 tuần đêm nào mẹ cũng khóc vì sợ và cả ba cũng vậy,mẹ cầu xin trời phật phù hộ cho sinh linh bé bỏng của mẹ.
BS chỉ định sáng thứ 2 là phẫu thuật cho mẹ,nhưng sáng CN là con đòi ra gặp ba mẹ rồi,vừa lo vừa sợ nhưng mẹ luôn nhẩm trong miệng rằng mẹ phải vững chãi tinh thần thì con mới khỏe được.Vào phòng mổ chỉ 30p là mẹ nghe tiếng khóc của con rồi.Nhưng nhìn thấy con tím tái mẹ run quá vì điều đó giống như những gì các BS đã dự dịnh.BS nói nếu sau khi sinh ra mà con không hồng hào trở lại thì con phải được chuyển qua BV Nhi đồng gấp.10p sau có tiếng cô y tá nói rằng "bé trai 3,1kg ,nó đã hồng rồi" làm cho cả phòng mổ ai cũng mừng cho mẹ...
Trước khi được dẩy ra khỏi phòng hồi sức các mẹ xung quanh ai cũng được nhận lại con của mình,chỉ có mẹ thì không,lo lắng,sợ hãi...mẹ bật khóc.Cả những ngày nằm viện mẹ cũng không biết được mặt mũi con ra sao vì con ở trong dưỡng nhi,mà mẹ thì đi không nổi để qua thăm con.Cố gắng tập đi trong vòng 4 ngày để qua nhìn mặt con,không ngờ cô y tá nói "chị chờ thêm 30p nữa rồi vào cho bé bú".Lần đầu ẵm con mẹ run quá con trai ạ,thấy trên tay con còn cây kim truyền dịch mà lòng mẹ thắt lại,đau lòng quá.Bú không được con mếu rồi con khóc làm mẹ rơi nước mắt...
Cũng may là ngày mẹ xuất viện thì con cũng được về chung với mẹ.Hằng ngày mẹ cho con tắm nắng 10-20p mỗi sáng,sau khi tắm nắng thì lau mồ hôi bằng khăn rồi mẹ mát-xa cho con như sách dạy...Vì tháng này là tháng 3,trời quá oi bức nên trên người con nổi lấm tấm những hạt đỏ li ti,mẹ lo lắm nhưng cũng chỉ biết tắm con sạch sẽ rồi xoa phấn ở kẽ tay ,chân,cổ...Chiều chiều thì lấy nước ấm lau sơ cho con 1 lần rồi lại xức phấn...2 ngày sau những chấm đỏ ấy lặn,mừng quá...
Nay không biết con cân nặng bao nhiêu nhưng khi được 1 tháng khi khám thì con đã lên 4,2kg và dài 53cm
Tên mẹ:Hoàng Thị Thùy Nhiên ,CMND :023811960
Tên bé :Lữ Hoàng Bách ,loại tả đang dùng Huggies newborn2