Cuộc thi viết về công việc của chồng ,em muốn viết gì đó về anh và viết cho anhChồng thân thương nhất đời của em ạ


Chồng người ta là doanh nhân, là kỹ sư là bác sĩ, là thầy giáo là anh công nhân, là người tài xế taxi.Còn chồng em thì đang thất nghiệp


Yêu anh em yêu bằng cả trái tim yêu anh khi ấy anh còn là một chàng nhân viên thiết kế báo cho một tờ báo với tờ báo không có tên tuổi.từ lúc yêu em cũng chẳng bao giờ hỏi đồng lương anh kiếm được là bao.Bởi vì em có thể đoán được qua cách tiêu tiền của anh.Anh biết chio đúng lúc biết mua cho em những món quà nho nhỏ, đơn giản hoặc đôi lúc cũng rất biết tiết kiệm


Anh làm thiết kế lương thấp có chơi thêm chứng khoán nhưng chỉ chơi theo kiểu dạng cò con


Và em vẫn thế vẫn yêu anh đơn giản vậy thôi.rồi em đồng ý làm vợ anh,Đám cưới tổ chức vui vẻ ấm áp đầy đủ


Thế rồi em biết anh đã nghỉ việc ở tờ báo đó trước khi cưới em 1 tháng rồi


Em buồn sao số em vớ phải anh, 1 anh chàng hiền lành yêu thương em nhưng công việc thì than ôi sao chán vậy


Bố anh đã mât cách đây 4 năm giờ nhà chỉ có mẹ.Mẹ chồng cũng ở nhà bán hàng tạp hóa vặt vãnh.Mẹ cũng tâm sự với em ,số anh không may mắn, công việc chẳng đâu với đâu chẳng trọn vẹn.Khi bố còn sống ,bố hướng cho tươmng lai của anh rất nhiều mà anh không nghe


Anh từ nhỏ đợc bố mẹ che chở ,tính hiền lành chậm chạp không nhạy bén,Và anh chỉ hợp với công việc văn phòng


Trong đầu anh lúc nào cũng các ý tưởng kinh doanh mà anh chưa bắt tay vào


Vậy là anh ở nhà cũng đã 3 tháng nay


Em buồn lắm.Em đã bị cty liên doanh của Nhật cho nghỉ vì có em bé


Giờ anh đã nghỉ em lại nghỉ sao? Thế la em không thể chấp nhận mình ở nhà và em đang làm ở công ty tư nhân dù lương thấp hơn công ty cũ nhưng em còn nghề dạy tiêng anh.em vẫn vừa đi làm và dạy thêm được


Từ trước em vẫn có 2 việc song hành làm cty du lịch và dạy tiếng anh.Mọi việc của riêng em thì ổn


Nhưng em nghĩ về anh, em thương anh thương con mình


Em đã vẫn và mãi yêu anh cho dù hiện tại anh đang thất nghiệp,Em biết! không người đnà ông nào chịu cảnh ở nhà mãi mà trong khi vợ mình có bầu vẫn đi làm bình thường.Chồng nào vô tư sao được.Anh vẫn hay thở dài ngao ngán.Em biết anh cũng cố gắng , các công ty bạn em giói thiệu anh cũng đã nộp nhưng họ không nhận .Không phải vì tay nghề anh kém cỏi mà số anh sao đó, họ đã nhận ng khác rồi :Sad:


Chồng yêu! Em tin vào lựa chọn của mình.Chồng rất hiền rất yêu và thương vợ.Em sẽ cùng anh qua sóng gió


vợ chồng minh hãy vì con yêu đang lớn dàn em trong bụng mỗic ngày.Vợ chồng mình cùng tìm cách làm ăn cho dù còn nhiều khó khăn


Chồng ạ vợ nghĩ nếu chồng đá có ye tưởng kinh doanh thì chồng mạnh mẽ lên , không sợ thất bại nhé


Đồng thời chồng vẫn tìm việc cty nào đó để làm nhé


Con mình sẽ thật tự hào về bố mẹ phải không anh


Nếu khi bầu lớn hơn anh đi làm rồi thì em cũng có thể yên tâm ở nhà dạy học hoặc biên dịch.Vì hiện tại công việc ở công ty mới em chỉ làm tạm thời vì nó đòi hỏi em phải đi lại nhiều.Có con đi lại phải hạn chế ma


Ở công ty mới nay mọi ng chưa biết em có bầu nhưng rồi đén lúc bụng lùm lùm to lên .Em không biết chắc la có được làm nữa không


Nhưng em mặc kệ cứ làm đã.Nếu không em và anh sẽ thế nào , 2 kẻ thất nghiệp nhìn nhau ư?


Khô ng anh à vợ chồng mình phải cố gắng nhé.Em đi làm và anh cũng sẽ đi làm


Em vẫn yêu chồng em dù chồng em đang thất nghiệp vì Em biết ở Anh không phải là thất bại mfa là tạm thời thôi.Anh cũng buồn cũng chán thương Mẹ, thương Vợ và anh vẫn hàng ngày nung nấu ý tưởng kinh doanh và tìm công việc mới


Em và con sẽ tin anh sẽ sát cánh bên anh,Chồng ạ


Sẽ nhanh thôi nhà mình rồi sẽ ổn


em yêu biêt sbao cảm giác lúc em trông con ở nhà và chờ anh đi làm về


Hình ảnh đấy ấm áp quá


Tối nay vợ chồng mình cùng bàn bác tiếp công việc của anh anh chồng nhé


Yêu anh và yêu bé con trong bụng nhiều


:Rose::Rose::Rose: