Chia sẻ nỗi đau với những người mẹ nghèo có con bị bệnh tim bẩm sinh: chỉ mấy chục triệu phẫu thuật là con được sống!
Sau khi thông điệp “Cùng mẹ cứu lấy trẻ bị bệnh tim bẩm sinh” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hàng loạt các nhãn hàng đã cùng đồng hành với “Hành trình 10 bước chân”, tạo điều kiện thuận lợi cho các tấm lòng hảo tâm được đóng góp dưới nhiều hình thức.
Cú hích từ phim ngắn “Hành trình 10 bước chân”
Câu chuyện về bé Tí Ti cùng mẹ vất vả trong hành trình giành lại sự sống của trái tim nhỏ bé đã khiến cho cộng động mạng xôn xao suốt tuần qua về căn bệnh tim bẩm sinh. Không chỉ nội dung phim thật sự truyền tải được những nét khuất khó tả của căn bệnh hiểm nghèo này, những con số thống kê về thực trạng của tim bẩm sinh tại Việt Nam đã đạt mức báo động (hơn 12.000 trẻ em mắc bệnh mỗi năm) khiến người xem không khỏi xót xa. Căn bệnh hành hạ thể xác nhỏ bé trở nên tím tái, khó thở khiến ước mơ của các em có một tuổi thơ trọn vẹn vẫn còn quá xa vời.
ilcEMJh9wr
Gia đình vợ chồng anh Tấn - chị Phương (Di Linh - Lâm Đồng) cùng 3 cháu, trong đó cháu nhỏ nhất là Lý Ngọc Như Ý- chỉ vừa 10 tháng tuổi và được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh - hẹp van động mạch phải và phải cần 65,000,000 VNĐ để phẫu thuật.
“Hai vợ chồng đi bán vé số để kiếm vài chục ngàn lo cho các con ăn học để có tương lai sáng rõ hơn cha mẹ chúng… Vậy mà cái nghèo vẫn đeo mãi, hết chồng mắc bệnh tim rồi lại đến con, cô con gái mới sinh chưa được 10 tháng tuổi lại mắc bệnh tim…”. Đó là những lời bộc bạch hết sức chân thành của gia đình anh Lý Trung Tấn và chị Đoàn Tuyết Phương hiện đang cư ngụ tại Di Linh, Lâm Đồng, với nỗi niềm không giấu hết của bậc cha mẹ biết con đau ốm nhưng đành bất lực do điều kiện quá khó khăn mà đành chịu nỗi đau là không biết con sẽ ra đi lúc nào…
Thế nhưng bạn biết không, hơn cả 1 phép màu, chỉ cần 1 ca mổ, 98% các em có khả năng hồi phục hoàn toàn và tiếp tục vững tin vào hành trình đến tương lai.
Với mong muốn không còn trẻ em nào phải chia tay cuộc sống vì bệnh tim bẩm sinh, quỹ Nhịp tim Việt Nam trong suốt 10 năm qua đã nỗ lực kêu gọi sự hỗ trợ kinh tế từ bệnh viện, các tổ chức y tế, và các cá nhân, tổ chức khác; đến nay, chi phí một ca mổ thông qua quỹ Nhịp tim Việt Nam (thuộc quỹ tài trợ VinaCapital Foundation) đã giảm từ 3,500USD còn 1,200USD, và đã có gần 5,000 trẻ em được tiếp tục tương lai của mình. “Vết Sẹo Cuộc Đời” là một dự án thiện nguyện đã đồng hành cùng Nhịp tim Việt Nam trong 6 năm qua, kêu gọi đóng góp từ những nghệ sỹ và doanh nhân.
Thât may mắn, chương trình năm nay nhận được rnhiều sự ủng hộ từ Nhiều nghệ sĩ và chia sẻ nỗi niềm làm mẹ cũng như sự đồng cảm với những người mẹ có con mang bệnh tim bẩm sinh: Tăng Thanh Hà, Hồng Nhung, Cẩm Ly, Linh Nga,…
iV5DTrzzXc
Sứ mệnh thiêng liêng giúp tất cả các em được tiếp tục tương lai của mình sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng, báo chí truyền thông, các nhà hảo tâm và của chính các bạn.
Lá lành đùm lá rách, góp gió thành bão. Bạn có thể góp phần làm thay đổi số phận một con người. Chung tay lại, chúng ta sẽ có thể hồi sinh những trái tim bé bỏng khao khát sống. Bạn có thể "góp gió thành bão" tại quỹ Nhịp Tim Việt Nam, xem tại đây.
Đây là chương trình đã hoạt động trong suốt 10 năm qua trên khắp 63 tỉnh thành nhằm tìm kiếm, phát hiện ra những trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh cần sự giúp đỡ và tiến hành các cuộc phẫu thuật để cứu lấy mạng sống của các em kịp thời.
Chi phí trung bình cho một ca mổ tim dao động khoảng 3.000-5.000 USD nhưng thông qua các thoả thuận đối ứng, cam kết đồng chi trả của các tỉnh thành cùng các tổ chức cộng đồng khác và bảo hiểm y tế, chi phí cho những ca mổ chỉ còn 1.200 USD (tương đương 26.700.000 VNĐ).
Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho các em nghèo bị tim bẩm sinh được phẫu thuật một cách sớm nhất. Tất cả các khoản đóng góp và chi trả cho bệnh viện đều hoàn toàn minh bạch và được kiểm toán bởi công ty kiểm toán quốc tế KPMG.
Hãy tiếp sức cho những người mẹ trên hành trình đi tìm sự sống cho con. Trái tim con hồi sinh, trái tim mẹ hạnh phúc!