Chồng có nhớ không chồng . Cái ngày vợ chồng mình còn là ông bà chủ ý . Ngày đấy khi yêu nhau anh có một tiệm internet . Internet cách đây mấy năm thì rất hiếm lên quán nhà anh lúc nào cũng đông lắm . Cả làng có mình nhà anh có máy thôi . Em và bạn em phải lên nhà anh để "chát " . Thế mà anh vào nick em trêu em và bạn em . Ngay từ hôm đầu anh đã không lấy tiền net của bọn em . Em bảo : kiểu này phải cưa đổ ông chủ tiệm net để không mất tiền . Thế mà thành thật đấy . Em yêu anh qua chat . Rồi chúng mình cưới nhau . Của hồi môn của anh là tiệm net . Những ngày đầu em về làm vợ anh thì còn dủng dỉnh . Sau thì người ta thấy mình làm ăn được , tiệm net bắt đầu mọc như nấm . Quán vắng khách dần , tiền thu được không đủ đóng tiền điện và tiền mạng . Hai vợ chồng đành bon chen ra ngoài mặt đường thuê cửa hàng . Đúng là khó khăn chồng chất khó khăn . Ra được mặt đường quán vẫn vắng . Anh bảo : máy nhà mình lỗi thời quá , mạng lại chậm lên khách không chơi là phải . Em cũng nhận ra điều này nhưng em biết nhà làm gì có tiền . Máy móc cứ hỏng dần hỏng mòn . Hôm thì cái này chết ổ cứng , rồi cái kia thay ram . Anh cứ cắm cúi sửa . Hết cái này đến cái khác . Hai tháng đầu không đủ tiền thuê nhà . Lại còn bị một trận mưa to ngập vào tận trong quán . Vét hết của nả trong nhà được 4 chỉ vàng ngày cưới em được bố mẹ và bà ngọai cho . Đi vay mượn 2 bên bố mẹ . Được hơn 20triệu cộng bán dàn máy mẹ bảo mua hết 80triệu đi được 18triệu mấy trăm . Đầu tư dàn máy khác . Anh phải đi nhặt linh kiện về nắp mới rẻ . Lại phải chuyển cửa hàng . Anh quyết định xin đi làm công nhân để em ở nhà trông quán . Máy mới có vẻ ổn hơn . Đông khác hơn hẳn . Sáng anh dậy sớm ra mở cửa hàng , bật máy móc xem có cái nào hỏng không còn tranh thủ sửa . Em đi xe đạp ra sau . Ngày nào cũng thế . Ngày anh đi làm , Tối về lại cặm cụi sửa máy , trông hàng đến 11, 12h chả được đi ngủ . Có hôm sửa máy xong là 1h đêm . Lúc đấy em đang chửa ku Cò lên 9h tối anh đã bắt em về ngủ rồi . Anh lọ mọ sửa máy một mình rồi về sau . Ngày đi làm , tối lại sửa máy . Chồng cứ như con thoi ý . Đêm được ngủ có vài tiếng nhì chồng gầy đi trông thấy . Rồi cũng đến lúc em sinh thằng bé . Anh phải đi làm không ai trông máy . Lại phải bán dàn máy đi . Bán được có hơn chục triệu thôi . Đúng là lỗ to . Nhưng lúc này mới thấy chồng bớt đầu tắt mặt tối mội tí . Thử thách ban đầu tuy khó khăn , vất vả nhưng em lại thấy hạnh phúc . Đêm nay anh lại đi làm .