Ngày tôi lo lắng nhất cũng đã đến, bụng đau như cắt mà lòng tôi không khỏi lo âu. Ngày tôi nhập viện để sinh đứa con gái thứ hai này là ngày tôi băn khoăn, lo lắng cho đứa con gái đầu lòng của tôi nhất.


Bốn năm nay, Gia Hân của tôi có tâm trạng là cục cưng số một của gia đình nhưng không biết sau này có em gái tâm trạng của con sẽ ra sao!


Và Gia Nghi ra đời, ngày tôi nhìn thấy bé đầu tiên, tôi buột miệng nói ra một cách lo lắng: “Sao da bé tím rịm vậy?”. Bác sĩ của tôi cười khì và bảo: “Như vậy là xinh gái lắm rồi, da bình thường, ngày mai là hồng hào thôi”. Tôi rất xúc động, bồng con trên tay mà nước mắt lăn dài vui sướng. Phút chốc tôi bỗng quên mất mình đã có hai cô công chúa rồi! Làm mẹ lần thứ hai rồi mà cảm xúc cứ như lần đầu được bế con! Cảm xúc của tôi lúc bấy giờ rất lạ,… nhưng rất ngọt ngào!


Đã qua lâu rồi cái ngày xức phấn, thay tả cho con, nay tôi phải tái lại công việc này như một thước phim dài tập,…nhưng rất vui, rất hạnh phúc. Và mỗi khi âu yếm Gia Nghi, tôi đều phải hôn vào má của Gia Hân và nhỏ nhẻ: “Mẹ thương hai đứa đều nhau”,


Thời tiết năm nay chuyển mùa, cái nóng kéo dài khiến tôi vô cùng lo lắng, Gia Nghi được chín tháng tuổi rồi, nên tôi không mặc tả giấy cho bé vào ban ngày nữa sợ bé bị hầm hơi và nổi mẩn ngứa. Tôi sử dụng tả giấy Huggies cho bé vào ban đêm (một đêm thay 2 lần), tắm cho bé ngày 2 lần bằng nước Latacyd BB và thoa phấn Baby Jonhson cho bé. Tôi chọn sử dụng cho con những gì tốt nhất và kinh tế nhất. Vì thế, da bé luôn hồng hào khỏe mạnh.


Hai cô công chúa của tôi rất đáng yêu, luôn luôn khỏe mạnh, da dẻ trắng hồng. Tôi tự hào là người mẹ yêu thương con nhất vì mỗi đứa con mang đến cho tôi một cảm xúc yêu thương khác nhau,… nhưng rất ngọt ngào.


Hồ Minh Trang


204/23/1 Trần Phú, Phường 9, Quận 5


Tel: 0989.037.047


Email: @Yahoo.com">trang0408@Yahoo.com


hoặc: @VNN.vn">daiminhtinh@VNN.vn