Lần đầu làm mẹ ư? Cảm giác đó đến giờ như vẫn còn nguyên vẹn trong mình. Bao nhiêu lo lắng rồi cũng qua cho đến khi được bế bé trong vòng tay. Và cũng từ đó mình bắt đầu một cuộc sống bận rộn với việc chăm sóc cho bé.


Trước khi sinh, mình đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho việc sinh bé, nào là khăn bông, bình sữa, quần áo, mũ thóp, bao tay, tao chân, ..... đặc biệt là bà nội dặn là phải mua thật nhiều tã và vải màn vì bà bảo bẽ sẽ "tè" rất nhiều.


Mình đã nói với bà là "con sẽ đóng bỉm cho cháu, đắc biệt là lúc ngủ thì khi tè cháu sẽ không bị thức giấc, và bà cũng đỡ vất vả phải giặt nhiều". Nhưng bà nội bé nhất định không đồng ý vì sợ đóng bỉm bé sẽ bị hăm.


Mình chưa biết thyết phục bà thế nào, nhưng trong những thứ mua để chuẩn bị cho sinh bé mình cũng vẫn mua sẵn một bịch bỉm Huggies rồi..hiiiiiiiii (dấu không cho bà nội biết):Donttella:


Thế rồi mình sinh được mấy ngày thì trời cứ mưa suốt, mà tã của bé thì đã phơi kín trong nhà mà vẫn không đủ. Thế là nhân cơ hội đó mình đã thuyết phục bà nội dùng thử bỉm cho bé, thật tuyệt là bé dùng rất thoải mái, ngủ cũng ngon hơn mà không hề bị hăm. Tuyệt nhât là mình đã thuyết phục được bà nội cho bé dùng bỉm, vừa đỡ vất vả cho mình và cả cho bà nữa. Cám ơn Huggies nhiều lắm lắm!!!


Đến giờ mình vẫn dùng và tin tưởng vào bỉm Huggies.


Mình hy vọng những ai còn phân vân về việc chọn và dùng bỉm cho bé có thể chia sẻ kinh nghiệm này với mình nhé!