Thế là con đã được 2 tuổi rồi con gái yêu của mẹ, đã đến lúc mẹ phải cai sữa cho con và chuyển sang sữa Friso3 cho con thôi.
Mỗi lúc mẹ đi làm về là con đã chạy ra ôm chặt lấy mẹ và vén áo mẹ lên sục vào ti mẹ, dù sữa mẹ còn rất ít, mẹ muốn cai sữa cho con nhưng lại không thuyết phục được con, lại ngại chứng khóc dai của con, mẹ đã bôi dầu và ớt vào ti của mẹ nhưng chẳng ăn thua.
Một hôm mẹ đã thử áp dụng phương pháp học trên diễn đàn WTT, lấy băng keo dính dán lên đầu ti và lấy thỏi son đỏ thoa xung quanh vú, khi con đòi ti. Mẹ giã vờ nhăn nhó, rên rỉ và chỉ vào vết son và băng keo và bảo con rằng : “mẹ đau quá, mẹ bị chảy máu đấy, con thương mẹ thì đừng ti mẹ nữa nhé” và rồi mẹ thấy con lo lắng vì thấy mẹ chảy máu và thương mẹ nên con đã đồng ý. nhất là vào ban đêm khi con đi ngủ, khi nào cũng đòi ti mẹ mới chịu ngủ nên mẹ đã gửi con ngủ cùng ông bà để cách xa mẹ vài hôm. Và cứ mỗi lần con đòi ti mẹ mà vẫn thấy mẹ bị chảy máu nên dần dần con đã hết ghiền ti mẹ, thay vào đó bây giờ con lại ghiền ti bình.