Các bạn thành viên thân mến,


Có một bạn thành viên đã chia sẻ như sau:


'Tối qua nhỏ bạn mình gọi điện thoại khóc tỉ tê kể chuyện từ ngày sinh xong đứa thứ 2, do suốt này đầu tắt mặt tối với công việc và con cái nên chồng đâm chán nản với vợ và cặp bồ với cô đồng nghiệp. Mình ức cho đưa bạn mình quá.


Khi người phụ nữ đã có gia đình thường hay bỏ rơi chính mình. Tối ngày chỉ quần quật với bếp núc, ở nhà thì đầu tóc rối bù, không dám chưng diện, mua sắm vì chỉ muốn gói gém cho gia đình. Nhưng đàn ông họ yêu bằng mắt mà nhìn thấy vợ ở nhà bê bối, ra đường lắm lem thì chán ngấy nên khi ra đường nhìn thấy gái đẹp là mê muội ngay. Các chị em phụ nữ đừng suy nghĩ rằng có chồng rồi còn ai mà ngắm nữa mà chưng diện nhé! Đó là suy nghĩ sai lầm, bạn không cần phải đánh phấn bôi son mỗi ngày nhưng ít nhất bạn nên gọn gàng khi ở nhà và khi ra đường hãy có những thứ mà người phụ nữ phải có để biến mình thành một phụ nữ sang trọng và quý phái... Đó là những điều tuyệt vời mà tôi từng trải nghiệm và tôi đã chia sẻ với bạn của tôi... Hãy là một người phụ nữ thông minh khi giữ chồng nhé!"


Các bạn nếu ai đã có những trải nghiệm hay về vấn đề này thì hãy cùng chia sẻ nhé.


Thân,


ThôngTin_SuKien