Nhóc tì Sonic của mẹ,


Chắc con chẳng biết được rằhg bố mẹ yêu con đến dường nào đâu.


Bố mẹ yêu nhau và quyết định cưới nhau vì bố mẹ đều yêu con trẻ. Thế ấy mà cưới nhau sáu tháng trời là sáu lần bố mẹ thất vọng vì mẹ chẳng có tin vui gì cho mỗi tháng. Đến tháng thứ 7, bỗng dưng mẹ thấy người mẹ khó chịu mọi bề, khó ăn, khó ở, thế là bố chở mẹ đi khám ở bệnh viện, bác sĩ phán rằng mẹ bị rối loạn kinh nguyệt (chắc con chưa biết cái này là gì đâu nhỉ) và chỉ định thuốc uống. Lúc đó mẹ nghĩ một lúc rồi xin bác sĩ cho thử thai vì mẹ đang mong lắm. Ừ, thử thì thử, bác sĩ noí vậy, rồi cho mẹ thử. Kết quả làm mẹ khóc cả ngày trời, vị bác sĩ kia thì xé ngay mảnh giấy chỉ định thuốc cho mẹ. Bố con thì chẳng hiểu gì, lật ngay cuốn sổ khám bệnh ra, bố vô cùng mừng rỡ và cuống quýt báo cho cả hai bên nội ngoại.


Con ra đời, bố vui, cả nhà vui vì mẹ tròn con vuông dù con chỉ có 2,8kg. Nhưng sau một tháng, chắc là mát sữa mẹ nên con lên được 1,7kg nữa, nhìn thấy ghét nhóc tì 4,5kg.


Nhưng sau 1 tháng đó thì da con lại hay mẩn đỏ. Bà ngoại bảo là con bị nổi sẩy. Mà sao kỳ vậy nhỉ, mẹ thấy khí trời mát mẻ mà, bà cũng hay tắm trà xanh cho con, sao con lại bị sẩy. Thế là mẹ phải lên mạng tìm thông tin và học hỏi thêm người đi trước, và cuối cùng là tắm cho con bằng sữa tắm Lactacyd Baby. Sau 2 ngày con hết ngay. Nhưng lại có chuyện. Cái lưng và cái mông của con thì hết nổi sẩy đỏ mà cái cổ lại bị đỏ. Người con không tròn lắm, không bụ bẫm lắm, nhưng cái cổ lại có đến 2 ngấn thiệt sâu, tắm Lactacyd Baby mà sao cái cổ lại bị dị ứng. Mẹ đi khám thì bác sĩ nói là con thuộc da hỗn hợp nên cho mẹ típ Lactoplux Baby để xức vào cổ và dùng xức vào khe đít cho con nhằm chống hăm tã. Hay quá, thế là sáng hôm sau con bớt dần và hết quấy. Con ngủ ngon hơn nê bố mẹ và ngoại vui nhiều.


Nay con được 11 tháng rồi. Cứ trời nóng là con lại bị hăm cái cổ, mẹ lại bôi Lactoplux Baby cho con ngay sau khi con tắm và một lần vào buổi tối trước khi con đi ngủ nên không bị đỏ nữa.


Làn da con trắng giống bố dù là con trai. Ai sờ vào cũng thích. Mấy cái chỗ hay mẩn đỏ củng có "bí kíp" đặc trị rồi nên mẹ không sợ nữa.


Sonic à, mẹ yêu con, mẹ yêu tiếng cười của con. Con hãy luôn khỏe mạnh nhé.:LoveStruc: