Tit biết không từ hồi mang bầu Tit luc nào mẹ cũng mong sau này con co làn da trắng giống mẹ vì con là con gái mà.Và một điều nữa là nếu con sinh vào ngày rằm thì mẹ cũng rất vui.Hôm đó là 14/8 mẹ vẫn đi chơi nhưng hôm đó mẹ không thấy con đạp nhiều như mọi hôm mẹ chỉ nghĩ một điều là hôm nay con ngủ nhiều hơn thôi, lần đầu tiên mẹ được làm mẹ mẹ không biết đó là hiện tượng rò nước ối chỉ thấy ra rất nhiều nước mẹ bắt đầu lo lắng mẹ đi siêu âm nhưng bac sĩ bảo không sao. Mọi người rất lo sợ mẹ đẻ con hôm rằm và điều đó đã xảy ra. Tối hôm đó trường chi Nhung co tổ chức đêm Trung Thu mẹ đi xem chí ấy biểu diễn mà không cảm thấy gì cả. Nhưng điều gì đến đã đến đêm đó mẹ về nhà và bắt đầu cảm giác mỏi lưng và từng con đau bụng đã đến, mẹ lên bệnh viện chờ đợi được nhin thấy con.Từng cơn đâu lưng làm mẹ phát khóc và mẹ đã yêu cầu bác sĩ mổ vì mẹ cũng sợ nươc ối cạn con ở trong đó sẽ nguy hiểm mẹ lo sợ kinh khủng nhưng bác sĩ không cho mổ và mẹ đã khóc thật to làm ai ai cũng lo lắng(luc đó có mỗi mính mẹ trong nhà chờ đẻ nên mẹ sợ) Khi con được ra ngoài con không khóc bác sĩ phải đánh vào mông con mấy cái con mới chịu khóc mẹ buồn cười quá.Con sinh ra rất trắng mở to mắt nhìn mọi người đôi mắt đen ánh roi cài mũi cao nho nho xinh xinh.Mọi người ai cũng muốn đặt tên con là Hằng Nga để nhớ ngày rằm trung thu mà nhưng tên con đã dược đặt từ lâu rồi là Hà Vy nhưng bo mẹ vẵn thích gọi con là Rằm là Tít. Rồi con bị vàng da mà vàng da lâu lắm nhé đến tận 3 tháng da con mới tráng ra đấy, bây giờ thì trắng và xinh lắm cơ. Hằng ngày con được bà đun cho nước chè để tắm nên da của con không có tí mụn nào cả và lại không bị hăm. Đến bây giờ vẫn thế hàng ngày con được tắm bằng nước chè vùa mát vừa sạch đúng không con.Bây giờ thì ai ai cũng nhớ ngày sinh nhật của con rồi đấy một ngày dễ nhớ .