Bé ngoan, không được hỏi nhiều?


03/04/2009 14:53




"Tiếp thu bài nhanh, nhưng quá hiếu động và thường làm mất trật tự trong lớp học. Đề nghị gia đình hợp tác với nhà trường để có biện pháp giáo dục phù hợp" - cô giáo thẳng tay ghi vào sổ liên lạc của con tôi.



Bà nội đi họp về sốt ruột bảo: "Các con xem thế nào chứ, cu Bi hơn một năm đi học, phiếu bé ngoan thì chẳng được lần nào, chỉ toàn bị mời đi họp để nghe mắng vốn". Tôi vò đầu bứt tai vì "cháu đích tôn" mới chập chững đi học đã là "chuyên gia đội sổ", là học sinh "cá biệt", làm cả nhà phiền muộn, liền đổ lửa vào chồng: "Đấy, anh giáo dục con theo kiểu Tây cho lắm vào, dạn dĩ thông minh đâu chưa thấy, chỉ thấy cuối tháng là ở nhà có chuyện".


Khi cô giáo dạy cả lớp sau khi đánh răng không được ăn để giữ cho răng miệng sạch sẽ, Bi liền phản ứng: "Tại sao đánh răng xong không được ăn, con ở nhà đánh răng xong mới ăn sáng và uống sữa mà?". Được thể, các bạn của Bi nhao nhao phụ họa "tại sao vậy, cô ơi?". Cô giải thích, nhưng cũng "quê độ" vì sự "lanh chanh" của cu cậu chuyên đầu têu "hỏi khó".



Đi vệ sinh trước lúc ngủ, Bi một mực đòi qua phía các bạn nữ, vì "tại sao các bạn được ngồi mà con phải đứng. Con thích ngồi như các bạn cơ". Dỗ dành không được, cô chuyển qua dọa nạt thì Bi khóc, vẫn một mực "con muốn ngồi cơ" và tè ra quần.


Lần nọ, Bi lại dẫn đầu một "đội quân" toàn con trai gỡ tung chiếc đồng hồ trong phòng ngủ vì “con muốn xem trong đó có gì, vì sao đồng hồ hát được mà chiếc đồng hồ ở nhà con thì không?”.


Nói một cách công bằng, khi chăm chú lắng nghe và quan sát câu hỏi của con, tôi biết con trai mình đã biết quan sát và so sánh những điều mình thấy với những gì cô giáo dạy. Tôi cũng hiểu rằng ở vị trí của cô, việc có một đứa bé quá hiếu động và luôn miệng thắc mắc đã khiến cô mệt mỏi. Nhưng đôi khi tôi cũng không biết nên hạn chế hay khuyến khích con hỏi. Tôi không biết điều đó có thực sự tốt với cách học thụ động như hiện nay?


Nguyễn Vân An (Đồng Nai)


http://www.phunuonline.com.vn/honnhangiadinh/2009/Pages/20090403144641.aspx


Mình đọc được bài viết này trên trang phunuonline, thấy có liên quan đến chương trình này, mình copy về đây để cho các mẹ cũng như mình có điều kiện nhìn nhận lại và học hỏi nhiều từ bài viết của bạn Vân An này. Các mẹ đóng góp nhé, tặng hoa cho các mẹ :Rose::Rose::Rose: