Các bạn thành viên thân mến,


Khi xã hội ngày một phát triển, nhịp sống gấp gáp hơn, những bộn bề lo toan cho cuộc sống đã lấy đi của chúng ta quá nhiều thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là cho mẹ. Có lẽ vì bị cuốn theo vòng quay của cuộc sống, nhiều người trong chúng ta đã quên đi những điều bình dị nhất, quên đi một nơi luôn mở rộng vòng tay đón ta về dù tất cả có quay lưng lại với ta. Đó là gia đình, và nơi đó có mẹ.


Có thể đôi lúc mẹ không hiểu, mẹ bất đồng với ta, có thể mẹ không phải là người bạn tốt nhất. Nhưng mẹ vẫn là mẹ, người mẹ duy nhất, không gì có thể thay thế được. Mẹ luôn ở bên cạnh, chia sẻ những niềm vui, lắng nghe những lo toan của chúng ta. Nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi mình: Mình đã làm được gì cho mẹ, đã dành đủ thời gian cho mẹ chưa? Nếu có, bạn hãy dành vài phút để xem qua clip này nhé:



Bất kỳ người mẹ nào cũng vậy, cả đời tần tảo chỉ mong được nhìn thấy con mình sẽ thành công trong cuộc sống.


Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu thương mẹ nhiều hơn, dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, hãy làm tất cả những gì ta có thể cho mẹ vui, tất cả những gì bạn chưa bao giờ làm cho mẹ.


Và bạn biết không, lời cảm ơn dành cho mẹ không bao giờ là muộn cả. Đừng để đến lúc mất đi cái quý giá nhất rồi, chúng ta mới biết thế nào là ân hận và nuối tiếc những tháng ngày đã qua bạn nhé!