5 năm sau ngày sinh con đầu lòng, gia đình tôi hân hoan đón bé thứ 2 chào đời. Tôi lại bắt đầu với một chu kỳ chăm con mới: cũng những đêm thức-ngủ chập chờn, cũng lọ mọ với bĩm, sữa, áo quần, phụ kiện linh tinh dành cho bé sơ sinh. Có khác chăng là kỳ này tôi có đuợc một anh trợ lý đắc lực: cậu con trai lớn phụ giúp mẹ chăm em.
Vừa qua tuổi dại nhưng chưa đến tuổi khôn, anh Hai Ruby là một fan hâm mộ em bé. Anh thích hôn em mọi lúc mọi nơi: sáng mới ngủ dậy là hôn một cái, chào tạm biệt em đi học lại hôn, đi học về miệng còn tèm lem kẹo cũng nhào vô đòi hôn em mới được. Tôi rất lo lắng là anh trai có thể làm xót da em hay là có thể làm em lây bệnh nên lúc đầu cũng la con, không cho lại gần em bé. Nhìn con len lén nhìn em một cách buồn bả khi bi mẹ cấm lại gần em, tôi rất là xót xa. Một lần, tôi ôm con vào lòng, nói với con rằng em còn bé lắm, làn da của em rất là mỏng manh, sức đề kháng của em còn yếu nên mỗi ngày mẹ sẽ cho con hôn em một lần trước khi đi ngủ, sau khi con đã đánh răng xúc miệng. Con có vẻ hiểu biết nhưng lại hay quên lời mẹ dạy. Vài lần con hôn trộm em khi mẹ quay lưng đi làm việc khác. Nếu như mẹ bắt gặp, con len lén nhìn mẹ, mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi. Tôi lại ôm con và nhắc lại những lời đã dạy. Dần dần, con đã có thói quen hôn tạm biệt mẹ và em trước khi đi ngủ.
Ngoài chuyện hay hôn em làm mẹ phiền lòng thì anh Hai thường làm mẹ vui khi nhiệt tình giúp mẹ mỗi khi mẹ nhờ vả: đẩy đưa võng ru em, lấy tả, lấy khăn ướt, áo quần hay bình sữa, không ngại ngần khi mẹ nhờ bỏ hộ tả dơ vào xọt rác. Anh còn rất nhiệi tình đòi tắm em nhưng mẹ không cho.
Tôi dự định khi bé em lớn hơn một chút, tôi sẽ dạy anh trai cách mát-xa cho em bé. Chắc chắn là tôi phải ngồi kế bên, giám sát kỹ lưỡng. Tôi tin là hai anh em sẽ rất thích và tình anh em sẽ khắng khít thêm hơn.