"Nhân dịp năm mới, Bác chúc các chú thất nghiệp".Đó là câu chúc đã trở thành truyền thống đối với các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công việc anh đang gắn bó.
Nhận lời yêu anh sau lá thư gửi lời chúc mừng cho lễ kỷ niệm ngày truyền thống phòng cháy chữa cháy, em đã sống cùng những lo toan và vất vả trong nghề của anh. Cũng giống như bao người vợ khác có chồng là chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, em đã mong anh cùng đồng đội bị thất nghiệp. Nhưng cuộc sống luôn đặt ra những thử thách khó vượt qua đề nghị ta phải cố gắng. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đang ngày một phát triển và dường như công việc của các anh cũng ngày một phức tạp, khó khăn hơn. Vất vả và gian nan không chỉ với các đám cháy đến từ nhà dân mà còn từ các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp chế biến hay các nhà hàng vũ trường...mà nguyên nhân hầu hết đều do lỗi bất cẩn của con người.Ví như đám cháy ở Kho Sơn Biên Giang - Hà Đông, anh và các đồng nghiệp đi từ 10h45 phút sáng đến tận 16h mới có thể khống chế được ngọn lửa. Bấy nhiêu thời gian vật lộn với tử thần và hiểm nguy, các anh như những con ong chăm chỉ làm việc cần mẫn với chỉ 1-2 chiếc bánh mỳ khô lót dạ. Thậm chí có một đồng đội của anh ngày hôm đó đã bắt vợ sắp cưới phải chờ 6 tiếng để chụp ảnh cưới (vì cô ấy vừa trang điểm xong thì chồng được gọi đi cứu hoả). Vụ đó, Thành phố Hà Nội đã phải huy động hơn 30 xe cứu hoả, hàng trăm chiến sĩ và sử dụng không biết bao nhiêu khối nước từ các kênh mương gần đó để làm dịu cơn nóng giận của "bà hoả"
Nghề của anh là phải chạy thật nhanh đến nơi mà người khác thường cố tránh xa nếu có lỡ ở gần để thực hiện nghĩa vụ cứu người, cứu của cho nhân dân, cho Nhà nước. Em thường không thể biết trước những hiểm nguy mà anh phải đương đầu bởi bà hoả thường chẳng báo trước cho ai điều gì, chỉ thấy thật yên tâm và bình an sau mỗi ca trực anh trở về nhà nguyên vẹn, không mệt mỏi, không phờ phạc. Bởi có một điều khẳng định chắc chắn rằng: anh không mệt có nghĩa là ca trực đó anh cùng các đồng nghiệp đã thực sự được thất nghiệp như lời Bác Hồ kính yêu đã dành tặng những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy.
Yêu anh, chấp nhận những hiểm nguy cùng anh, em không thấy mình thiệt thòi hơn người khác, luôn tự dặn lòng phải dành trọn tình yêu thương về bên anh, cùng con gái yêu bù đắp những vất vả, cực nhọc sau mỗi lần anh xông pha nơi tuyến lửa. Luôn cố gắng trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm cho lý tưởng, cống hiến cho sự nghiệp. Em chúc anh cùng các động nghiệp luôn thất nghiệp cùng một chút cẩn trọng đến từ cuộc sống trong ý thức mỗi người.Yêu anh - Anh là niềm tự hào của mẹ con em.:Smiling: