Nhận tin con ra đời vào 10h tối, mẹ phấp phỏng mong chờ ngày được gặp con gái bé bỏng của mẹ đến day dứt trong lòng.
Mẹ xúng xính gấp những bộ đồ cotton bé bé xinh xinh, nâng niu từng chiếc tả giấy trắng mịn, hương thơm dịu dàng cho con. Lòng háo hức rộn ràng vượt qua chặng đường gần 400 cây số để gặp con dù mẹ chỉ nhìn thấy xe hơi là đã say xe rồi.
Gặp được con với bao niềm vui khó tả, rồi đây ba mẹ sẽ là người che chở cho con suốt đời. Con sẽ có hai ba hai mẹ nhé! Ngày đón con về, áp thấp nhiệt đới, bão mạnh mấy ngày. Chuyến bay bị huỷ và sẽ không bay trong ít nhất 3 ngày tới. Ba mẹ đành quyết định thuê xe bốn chỗ đón con về. Trộm vía, con rất ngoan trong lòng ba mẹ suốt quãng đường dài lạnh giá, gió dữ dội và sương mù bao phủ dày đặc ven đường đến nổi bác tài không thấy đường lái. Rồi chúng ta cũng về đến nhà. Chúc mừng con gái mẹ đã vượt qua thử thách đầu đời.:Applause:
Có lẽ lạ nhà và không có hơi mẹ con để con được ấp ủ và ti dòng sữa ấm nóng như thường lệ, mẹ và bà nội thì chưa quen với việc chăm trẻ sơ sinh gấp thế này, con khóc ròng rả, ngặt nghẹo cả đêm. Tiếng khóc con làm đau điếng lòng mẹ mặc dù mẹ đã vận dụng hết kinh nghiệm, khả năng có được. Hết mẹ rồi Bà thay nhau thức đêm ẵm ru con tròn giấc. Vì thay đổi thời tiết từ vùng lạnh sang vùng nóng, con bị dị ứng, nổi mẩn đầy trên làn da non nớt của con. Bà bảo tắm cho cháu bằng nứơc trà theo kinh nghiệm dân gian. Thay vì phải tắm nứơc trà xanh nấu chín pha loãng mẹ lại pha thật đặc, mong sao con nhanh khỏi. Hic, chẳng những mẫn không thuyên giảm mà con còn thức trắng và quấy khóc 3 đêm mẹ mới tỉnh ra mình đã sai. Sau đó mẹ chỉ tắm bằng nứơc ấm, lau khô cho con bằng khăn mịn, luôn giữ cho con thoáng mát, bỏ hết những bộ đồ chật, dùng tả miếng sơ sinh lót cho con sau khi đã vệ sinh và để khô 10 phút và thay tả thường xuyên. Sáng sáng mẹ vừa tập thể dục và massage cho con vừa trò chuyện. :Kiss:
Ban đêm con đòi bế trên tay mẹ, vùi đầu vào ngực mẹ đòi bú, mẹ thương con gái vô cùng. Mẹ sẽ bù đắp cho con bằng tất cả hơi ấm của mẹ, đút cho con từng giọt sữa non thay sữa mẹ, nâng niu vuốt ve chăm sóc làn da con gái mẹ, rồi một ngày con sẽ yên lòng và mạnh khoẻ trong vòng tay ba mẹ và ông bà nhé. Con đã thấu hiểu lòng ba mẹ, trộm vía, con ngoan dần sau 4 tháng, đã không khóc nhè nữa, lên cân đúng chuẩn, da con trắng muốt và hồng hào, con ngủ ngon và sâu hơn. :Rose:
Nay con đã 8 tháng, nhà mình vui nhộn tiếng cười theo con, ông bà nội í ới hoà theo tiếng ê a của con. 4-5 giờ chiều con gái cứ ngóng ra cửa, chờ ba mẹ về rồi nhảy liên hồi reo vui hí hửng. Thích nhất là con vỗ tay mừng ba mẹ về, bàn tay xinh xinh trắng trắng của con mềm mại ụp vào nhau rồi lại vẫy vẫy, hình ảnh ấy cứ theo ba mẹ suốt ngày và thúc giục ba mẹ về nhà liền sau tan sở thay vì lang thang như trứơc kia. Vì trong lòng ba mẹ thấy ấm và rộn ràng lạ khi có con, vì biết có một thiên thần đang ngóng chờ ba mẹ ở nhà.
Ba nghĩ ra cái tên và đấu tranh tới cùng đặt cho con gái rượu của ba đó là Ánh Dương – sự khởi đầu mới – hy vọng tất cả mọi thứ sẽ mới mẻ, tốt đẹp cho con lẫn ba mẹ sau bao năm mong đợi một thiên thần như con. :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: