Xin lỗi vì chủ đề này là một vấn đề của cả xã hội!Con gái (5 tuổi, đã biết đọc, đã từng xem phim Cảnh sát Hình sự nên đã hiểu ma túy là gì) đi cùng với Mẹ trên đường. Ngã tư Cao Thắng - Điện Biên Phủ và Cao Thắng - ba Tháng hai, có pano tuyên truyền chương trình Ba Không (Không Ma Túy - Không Mại Dâm ...).
Con: Mẹ ơi, Mại dâm là gì?
Mẹ: .... (không biết phải giải thích thế nào)
Con: Ah, con biết rồi.
Mẹ: (giật mình vì không biết con hiểu thế nào) Là gì vậy con?
Con: Mại dâm là một con virus, nó xâm nhập vào người mình, làm mình bị nghiện ma túy.
Mẹ: (thở phào) Ưh, chắc vậy đó, con ạ!
Đến bây giờ con mình không nhắc lại câu hỏi này lần nào nữa vì cháu tin mình đã tìm được câu trả lời; còn mình vẫn chưa có cách giải thích khác cho con (cháu đã 8 tuổi).Mọi người có chia sẻ gì trong trường hợp này không?