“bạn đã thực sự hiểu hết những vất vả trong công việc của chồng?”
Lúa ơi, chồng yêu dấu của em !
Hôm nay em bắt đầu một ngày làm việc mới tại công ty như bao ngày khác, đầu tiên vẫn là kiểm tra email, nhưng em chợt dừng lại trước email của webtretho phát động cho cuộc thi viết “Bạn đã thực sự hiểu hết những vất vả trong công việc của chồng?”. Dường như có một động lực thật mạnh mẽ khiến em không ngần ngại để đặt bút viết ngay những dòng tâm sự yêu thương này dành cho anh Lúa của em,
Anh của em thật bình dị giữa cuộc sống này, một ngày của anh cũng với tám tiếng đồng hồ làm việc với vị trí là một nhân viên kỹ thuật máy tính cho một Công ty tư nhân. Rồi sau đó, anh lại trở về với gia đình nhỏ của chúng ta, và cứ thế cuộc sống nhẹ nhàng trôi đi trong tình yêu thương, sự sẻ chia của anh giành cho em và con. Đó chính là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa mà em muốn gửi đến anh.
Vì đặc thù của một kỹ thuật viên, nên anh thường xuyên phải ra ngoài để bảo trì máy cho khách hàng, thương anh chạy xe ngoài đường chịu đựng với cái nắng nóng, khói bụi, chưa kể là những lúc gặp chuyện không vui trong công việc. Còn nhiều lắm những nỗi vất vả, cơ cực mà anh phải đối mặt ngoài xã hội, vậy mà khi anh về với gia đình, vẫn là một gương mặt đáng yêu của anh hai Lúa, không một chút phiền muộn, lo âu, anh lao vào phụ em lặt rau, nấu bữa cơm, hai vợ chồng chia việc cùng nhau. Vậy mà cũng đã hơn bốn năm rồi đấy anh Lúa ơi! Chúng ta đã và vẫn đang rất hạnh phúc đúng không anh? Và hạnh phúc càng nhân lên gấp bội khi chúng ta có Lúa con. Anh vẫn yêu thương em như thuở ban đầu, lo lắng cho em và chăm sóc cho con. Em thật sự hãnh diện vì cuộc đời này em có anh, cảm ơn tạo hóa đã đem anh đến bên em, một người chồng tốt, người cha gương mẫu mà em nghĩ rằng em không thể tìm được người thứ hai trên đời này.
Hiện tại cuộc sống gia đình nhỏ của chúng ta vẫn còn khó khăn, có những bữa cơm tối chỉ có dĩa rau muống luộc, rồi lấy nước luộc rau làm canh cộng thêm một chén nước mắm ớt bên cạnh, nhưng anh có biết không? em chỉ cảm nhận được niềm hạnh phúc, dường như những mệt mỏi, cơ cực tan biến hết khi có anh bên cạnh giúp đỡ em và cùng chia sẻ buồn vui, cay đắng, ngọt bùi trong cuộc sống. Đôi khi muốn mua cho anh chiếc áo mới để thay cho những cái áo cũ đã bị sờn vai, nhưng anh bảo chưa thật cần thiết đâu vì anh muốn tiết kiệm trong lúc này, anh không muốn chi tiêu cho riêng bản thân của anh. Và đó cũng chính là lý do tại sao anh được mang cái tên đáng yêu mà mọi người trong nhà đã đặt cho anh “Hai Lúa”.
Với những lo toan cho công việc hàng ngày nên chúng ta hầu như không có ngày chủ nhật, nên em yêu lắm những ngày cuối tuần hiếm hoi cùng anh tìm nơi để “bão hòa nỗi vất vả” của chúng ta. Chẳng phải là chuyến du lịch dài ngày, cũng không phải những nơi sang trọng, đơn giản chỉ dạo một vòng thành phố, đi qua con đường có lá me bay, hay một góc công viên Tao Đàn cho Lúa con chơi cát biển, hoặc cũng có khi ghé vào những quán cốc kỷ niệm của thời sinh viên, một thời yêu nhau với bao mơ ước.
Đó chính là những điều rất riêng từ anh Lúa. Em thật sự hãnh diện và tự hào về anh mỗi khi có ai nhắc đến. Cả em và anh đều là một thế hệ tuổi trẻ với nhiều hoài bão, năng động, tự tin, chúng ta hãy cùng nhau chung tay để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, và vun đắp cho gia đình hạnh phúc mãi mãi về sau anh nhé! Không thể viết được hết những điểm 10 của anh, và tình yêu mà em dành cho anh, nhưng cuối cùng em chỉ muốn gởi đến anh lời cảm ơn, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến cho em.
Không biết rằng bài dự thi của em có đoạt giải hay không,nhưng em chỉ mãn nguyện một điều rằng em đã phần nào thể hiện được những tâm sự và tình yêu của em giành cho “hai lúa” qua chương trình đặc biệt này. “Em yêu anh” ba từ mà em muốn nói thật nhiều và em sẽ mãi mãi thể hiện với anh đến suốt cuộc đời vì chúng ta sinh ra là của nhau. Hạnh phúc của em là có anh bên cạnh, tình thương của anh và con là sức mạnh cho em vượt qua mọi khó khăn trong công việc và cuộc sống.
Qua đình ghé nón trông đình
Ðình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu :LoveStruc: