Tháng vừa rồi nhà mình có chuyến đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm. Vì đi cùng bố mẹ và hai bé nên mình ưu tiên ở khu Grand World để tiện vui chơi, ăn uống và di chuyển. Trước khi đi cũng đọc khá nhiều review trên Webtretho nên hôm nay mình chia sẻ lại một chút, hy vọng giúp ích cho mẹ nào đang chuẩn bị đưa gia đình đi Phú Quốc.
Ngày đầu tiên nhà mình chủ yếu nghỉ ngơi, chiều đi dạo Grand World rồi ăn tối. Khu này khá rộng, buổi tối đông vui và nhiều góc chụp hình đẹp. Hai bé thì mê khu phố và các hoạt động biểu diễn, còn ông bà chỉ thích đi bộ ngắm cảnh và ngồi uống cà phê.
Ngày thứ hai mới là ngày "vận động" nhiều nhất. Cả nhà vào VinWonders từ buổi sáng nên đi bộ gần như cả ngày. Trước khi đi mình cứ nghĩ sẽ không quá mệt, nhưng đến khoảng chiều là ai cũng bắt đầu than đau chân. Bố mình năm nay ngoài 60 tuổi nên đi nhiều một chút là khá mỏi, mẹ mình thì vai và lưng cũng hơi căng vì phải trông cháu.
Ăn tối xong, mình định gọi xe về khách sạn nghỉ luôn nhưng bố lại bảo nếu gần đây có chỗ massage thì ghé một lúc cho đỡ mỏi rồi về cũng được. Thế là mình mở Google Maps tìm thử các spa quanh Grand World.
Lúc đó thấy khá nhiều địa điểm hiện lên. Mình đọc đánh giá của khách trước rồi chọn Win Spa - 윈 스파 vì vị trí gần khu phố Shanghai, tiện đường và có nhiều nhận xét tích cực về sự sạch sẽ cũng như thái độ phục vụ.
Ấn tượng đầu tiên của mình là không gian khá yên tĩnh. Sau khi đi cả ngày ở những nơi đông người thì bước vào đây thấy dễ chịu hẳn. Nhân viên cũng hỏi trước xem muốn massage nhẹ hay mạnh, có chỗ nào đang bị mỏi nhiều không rồi mới bắt đầu.
Mình chọn massage toàn thân, còn bố mẹ chọn liệu trình nhẹ hơn. Sau khoảng hơn một tiếng thì ai cũng thấy người thoải mái hơn khá nhiều. Bố mình còn đùa là "đáng lẽ nên đi từ sớm". Hôm sau cả nhà tiếp tục lịch trình mà không còn cảm giác ê chân như tối hôm trước.
Điều mình thích là spa không cố gắng tư vấn thêm quá nhiều dịch vụ. Mình chỉ chọn đúng liệu trình ban đầu rồi sử dụng, không có cảm giác bị chèo kéo. Với gia đình đi du lịch thì điều này làm mình thấy dễ chịu.
Một điểm nữa là mình để ý khách Hàn Quốc đến đây cũng khá đông. Trong lúc chờ thì thấy có khách liên hệ bằng KakaoTalk nên đoán là spa phục vụ khá nhiều khách quốc tế.
Nếu mẹ nào chuẩn bị đi Phú Quốc thì mình có vài kinh nghiệm nhỏ:
- Nên mang giày thật êm vì VinWonders đi bộ rất nhiều.
- Chuẩn bị nước uống và kem chống nắng đầy đủ.
- Đừng cố xếp quá nhiều điểm tham quan trong một ngày.
- Nếu đi cùng người lớn tuổi thì nên dành thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối.
- Có thể tìm trước các địa điểm trên Google Maps để chủ động hơn khi cần.
Đây chỉ là trải nghiệm của gia đình mình trong chuyến đi vừa rồi. Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau, nhưng nếu mẹ nào ở khu Grand World và muốn tìm một nơi để thư giãn sau khi đi VinWonders thì có thể tham khảo Win Spa - 윈 스파. Mình nghĩ dành khoảng một tiếng để nghỉ ngơi cũng giúp chuyến đi hôm sau nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Không biết các mẹ trên Webtretho còn biết spa nào gần Grand World hoặc Bắc Đảo mà dịch vụ ổn không? Nếu có thì chia sẻ thêm để mọi người cùng tham khảo nhé.

