Bên cạnh việc học ở trường, các bé cần được vui chơi để phát triển một cách toàn diện. Nhưng trong nhịp sống hiện đại như bây giờ thì nên cho con chơi những gì mới đúng và tốt cho con?
Vừa rồi hội bỉm sữa nhà mình có dịp tụ họp và chủ đề mà tụi mình bàn nhiều nhất là nên cho con vui chơi như thế nào là tốt và khoa học? Sau hồi bàn qua bàn lại và có tham khảo ý kiến của một số chuyên gia về nuôi dạy bé, mình rút ra được nhiều kinh nghiệm chăm con và cũng xin chia sẻ lại cho các mẹ nha.
Điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con là các mẹ cần hỏi ý kiến con. Thấy các bé nhỏ tuổi vậy thôi chứ có chính kiến và dễ tự ái lắm. Không hỏi ý bé mà cho bé ăn gì hay chơi gì bé không thích là bé ‘xù’ ngay, có khi giận dai lắm các mẹ ạ. Vì vậy, khi quyết định cho bé vui chơi bằng các khóa học kỹ năng hoặc các hoạt động ngoại khóa thì các mẹ nên lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của bé. Chỉ khi nào bé thích thì bé mới được vui chơi, thư giãn để phát triển tốt hơn. Ngoài ra, các mẹ cũng cần theo dõi con vui chơi và vui chơi cùng con để xem con có thật sự thích trò chơi ấy không nhé.
Khi thảo luận với con về những hoạt động vui chơi, các mẹ cũng cần định hướng cho con những trò chơi bổ ích, thiết thực và giúp con phát triển nhân cách toàn diện. Đặc biệt, các mẹ không được ủng hộ con khi bé muốn vui chơi trên những phương tiện điện tử như chơi game, xem phim… Bởi việc xem tivi hay chơi game nhiều càng khiến bé thụ động, ảnh hưởng đến mắt và phí phạm thời gian. Việc nuôi dạy con cũng cần sự kiên trì, kỹ lưỡng từ phụ huynh. Có nhiều ông bố, bà mẹ, vì chiều con nên sẵn sàng đưa điện thoại cho con tung hoành. Và mỗi khi cần sự yên tĩnh, nhiều phụ huynh lại lấy điện thoại, ipad hay laptop ra mà ‘dụ’ con. Việc làm này nếu kéo dài thì đồng nghĩa với việc chúng ta đang gián tiếp cản trở sự phát triển của trẻ, khiến trẻ dễ bị tự kỹ và tình trạng xấu nhất là mất khả năng giao tiếp với mọi người xung quanh. Cái này, bé nhà mình cũng từng bị, mình phải cho bé tập yoga chung để bé nói chuyện lại đó.
Chưa hết, nhiều ông bố bà mẹ hay xem tivi vào buổi tối, nhất là các thể loại phim tình cảm dành cho người lớn. Lúc đó, các mẹ quên mất bé cũng đang xem, tuy chưa hiểu nhưng nó đang tiêm nhiễm vào đầu bé những thứ ngôn ngữ của người lớn. Và trong một ngày không xa, bạn sẽ nghe bé nói chuyện na ná kiểu trong phim ảnh người ta vẫn dùng. Cái này mình đảm bảo là có nhé các mẹ, vì con của bạn mình đã từng vào trường hợp tương tự.
Vậy, các mẹ nên thường xuyên đến công viên, nghe thì đơn giản nhưng không phải ai cũng có nhiều thời gian vào buổi sáng để đưa con đi đâu nhé. Mà mình khuyến khích là nên đưa vào sáng sớm, để bé tham gia tập thể dục với mọi người và hít thở được không khí trong lành. Vừa rồi, mình đưa bé tham gia lớp học The Kid Host – Người dẫn chương trình tương lai ở công viên Tao Đàn (TP.HCM) để bé học cách truyền cảm hứng với MC Phước Lập và MC Quỳnh Hương. Lần đầu được đi công viên vào sớm tinh mơ nên bé thích lắm, còn tự bắt chuyện với các ông bà trong đó để tập thể dục theo nữa chứ. Các bé của lớp học The Kid Host thì túm tụm nhau chơi trò trốn tìm, bịt mắt bắt dê… toàn mấy trò chơi dân gian không hà, mình thấy mà còn mê nữa.
Sau đó, mình toàn đưa bé tham gia các hoạt động xã hội như tham gia lớp học của cô Thảo (lớp dành cho các bạn điếc, câm). Ở đó, bé được học thủ ngữ, rồi dùng chính những cái vừa học được để giao tiếp với những bạn câm điếc ấy. Bé vui lắm, bé biết sẻ chia, biết động viên các bạn và cảm thấy mình thật may mắn vì có được cơ thể lành lặn và khỏe mạnh.
Và rồi, mình ít cho bé tham gia các hoạt động vui chơi mang tính hiện đại hơn, tất nhiên mình vẫn cho con biết về chúng để con có thêm thông tin. Mình thường cho con chơi các trò chơi dân gian (nhảy dây, chơi lò cò, xếp lá, làm tò he…), cái này là mình với ông xã tự làm cho con, rồi rủ thêm mấy bé hàng xóm nữa. Bọn trẻ chưa biết mấy trò chơi xưa như tụi mình nên thích lắm, chơi rồi ghiền luôn. Bên cạnh, vợ chồng mình và bạn bè hay tổ chức những chuyến dã ngoại, để bé gần hơn với thiên nhiên và để ba mẹ gần con hơn. Mình cũng thu xếp thời gian cho bé về quê, cho bé xuống mương bắt cá hoặc theo bà ra vườn làm rau. Tuy mặt mày lấm lem đất cát nhưng bé hào hứng lắm, lâu lâu lại đòi về quê mới chịu.
Các bé The Kid Host học cách truyền cảm hứng với MC Quỳnh Hương và MC Phước Lập
Mình thì không cho con xem tivi nhiều, chỉ cho bé xem những chương trình thiếu nhi thật sự thiết thực và phù hợp với bé mà thôi. Ở nhà, mình thường xuyên nói chuyện với con về các kỹ năng giao tiếp để tự tin diễn đạt trước mọi người. Tuy vậy, mình thấy vẫn không hiệu quả lắm, nên quyết định cho bé tham gia lớp học The Kid Host – Người dẫn chương trình tương lai (có chiếu trên tivi, kênh HTV9 lúc 20g30 thứ Sáu hàng tuần nhé các mẹ). Vì được học bài bản và có bài tập thực tế nên bé tiếp thu nhanh và tự tin nói chuyện hẳn ra. Bé em cũng muốn tham gia chương trình nhưng chưa đủ tuổi (vì chương trình tuyển sinh các bé từ 8 đến 12 tuổi) nên mình chỉ cho con học qua tivi. Vậy mà bé lượm lặt nhiều kiến thức lắm, nói chuyện cũng có đầu đuôi, trước sau và mạch lạc hơn.
Nếu các mẹ có bí quyết chăm con nào hay hoặc những trò chơi gì có ích cho sự phát triển của con thì chia sẻ cho hội bỉm sữa mình với nhé.
À, còn đây là tập các bé học xử lý tình huống với MC Trấn Thành, các mẹ cho bé xem để học tập kinh nghiệm của ảnh heng!