Mình vớ được trên net. Mời các mẹ cùng coi nhá.


KHÔN NGOAN LÁU LỈNH



- Này Pif. Đừng chơi nữa. Cưa củi đi chứ – Dượng Cesar nói.




- Dượng đừng lo. Cháu đang cưa củi đây.


Bạn nhớ dặn bé khi bước vào cửa thang máy hoặc xe buýt, hãy chờ cho người ở trong ra hết mới bước vào. Người trong chưa ra hết lấy đâu chỗ cho người ngoài ? Nếu bé vội bước vào sẽ đụng người ở trong ra, thế là kẹt ngắc !


Và đây


NGOAN NGOÃN VÂNG LỜI !



-Này Pif, chớ để ai lại gần mấy cái dây phơi đồ vừa giặt sạch đấy nhé – Dì Agatha dặn.



– Vâng ạ- Pif làu bàu. Một lũ mèo kéo tới.




-Đứng lại ! Cấm đến gần. – Pif gầm lên và nhảy xổ ra tóm đuôi lũ mèo.



– Quần áo vẫn còn nguyên, thưa dì Agatha. Cháu chẳng cho ai đến gần.


Trẻ con tính hay"tham". Khi bé đang cầm một món đồ chơi, nếu bạn bảo bé làm việc gì đó, chắc chắn nó sẽ một tay cầm đồ chơi, tay kia làm việc.


Hãy nhắc bé đặt đồ chơi xuống chỗ an toàn trước khi bắt tay làm việc mà bạn yêu cầu.