Chào các mẹ trên webtretho, em năm nay 25 tuổi, cái tuổi mà đủ để làm mẹ nhưng vẫn còn trẻ và ham vui. Trẻ thế thôi chứ em cũng kịp có tiểu công chúa được 5 tuổi rồi các mẹ ạ. Thời gian đầu lúc Miu mới sinh ra thì cũng vui lắm, em cũng háo hức với vai trò mới là làm mẹ của mình. Nào là cho bé ăn, thay tã, ru con ngủ... thỉnh thoảng em còn chup lại những khoảnh khắc đáng yêu của con lên Facebook nữa.
Nhưng cũng phải nói là mỗi tuổi có cái khó riêng, lúc con còn bé, có lẽ do mải chăm con mà em quên mất đi những thú vui thường ngày của mình như đi shopping hay lê la cà phê với mấy đứa bạn. Rồi đến khi con lớn hơn, đỡ bận hơn nên nhìn bạn bè cùng trang lứa tung tăng khắp nơi rồi check in trên Facebook em lại thấy thèm. Đi làm cả ngày tối về lại phải chăm con nên có muốn cũng chả có mấy thời gian mà đi. Buồn thế nên thôi đành ở nhà chơi với con cho đỡ buồn vậy.
Bé Miu nhà em tuy là con gái nhưng bé rất tinh nghịch, mẹ mà không ở nhà trông hay chơi cùng là có chuyện ngay. Bằng chứng là vô số đồ đạc được bé mang ra chơi và không thể sử dụng lại được. Vậy nên mỗi khi ở nhà là em dắt bé ra công viên gần nhà chơi vừa cho bé có đủ không gian để chạy nhảy vừa an toàn. Hai mẹ con hết chơi đuổi bắt rồi lại lang thang chụp ảnh. Mà kể cũng gớm, Miu của mẹ còn bé mà đã điệu hơn cả mẹ rồi. Đến tối nhìn lại những bức ảnh vui vẻ mà 2 mẹ con cùng chụp, em lại cảm thấy vui và không còn tủi thân nữa. Đúng là chỉ khi có con người ta mới hiểu được không gì hạnh phúc bằng là những lúc được vui chơi cùng con các mẹ ạ