Xin chào các bà mẹ và ông bố!


Sách vốn là nguồn kiến thức vô tận và là thức ăn giải trí gần như không thể thiếu của con người. Tuy nhiên, dạo 1 vòng webtretho em không thấy thư viện hay bài viết chia sẻ vấn đền này (hoặc có thể có mà em tìm không ra). Thế nên đành mạo muội viết 1 bài cho vấn đề này.


Tôi là 1 ông bố trẻ rất mê đọc sách và tâm huyết của tôi là muốn cho con tôi nói riêng và mọi đứa trẻ nói chung đều thích đọc sách như tôi (hehe). Tuy nhiên, vấn đề rất lớn hiện nay xảy ra là các đầu sách trên thị trường hầu như cực kì kém chất lượng. Sách thì cứ tràn giang đại hải nhưng hỡi ôi - kinh hãi vô cùng. Nhiều sách được xuất bản với vô vàn lỗi chính tả, tình tiết truyện thì cắt đầu ngắt đuôi (so với nguyên bản), hoặc có những truyện cổ tích bị chế tác lại 1 cách vô cùng quái chiêu (ví dụ như cuốn "Sự tích trái dưa hấu" xuất bản mới đây mất luôn câu nói bất hủ của chàng An Tiêm "của biếu là của lo - của cho là của nợ").


Thật xin lỗi nhưng ko biết những người chịu trách nhiệm kiểm duyệt sách của ta thời nay sao mà kém cỏi ko chịu nổi. Nhiều truyện mà tôi đã đọc từ hồi còn bé tí giờ đọc lại trên những sách mới xuất bản gần đây thấy giống như đang đọc truyện khác chứ ko còn là câu chuyện của cha ông ngày xưa nữa.


Vì vậy, để để con em chúng ta 1 lần nữa có cơ hội thưởng thức đúng, thưởng thức đủ cái hay cái tinh túy của những tác phẩm bất hủ và những truyện cổ đúng nghĩa, mình kêu gọi mọi người chung tay đóng góp để tạo dựng 1 thư viện truyện be bé trên diễn đàn để tất cả mọi người cùng sử dụng.


Theo mình, những tác phẩm tốt nhất là những bản in cũ có trước năm 1990 (những tác phẩm này chỉ có 1 nhược điểm là tên nhân vật bị việt hóa). Nếu có những tác phẩm như thế, nếu siêng thì ra tiệm scan lại rồi gởi file ảnh hoặc siêng hơn thì chịu khó đánh máy lại. Và cũng không hạn chế những truyện xuất bản sau năm 1990 nhưng với điều kiện "phải là sách hay và đúng nguyên bản". Mở rộng ra thì có thể chia sẻ cả những thứ có thể in thành sách (ví dụ như 900 hình nhân vật Walt Disney dùng để tô màu mà mình sẽ up lên ở bài sau).


Vài dòng tâm huyết thế thôi. Không biết ý kiến của mọi người thế nào. Hi vọng tôi sẽ nhận được ý kiến phản hồi tích cực từ các anh chị em!


Thân ái!!!