Hôm nay con tôi đi học ở lớp Gogo Music, bố cháu về kể khiến tôi hết sức không hài lòng, bức xúc quá phải lên đây loa lên để hy vọng không còn cháu nào phải chịu cảnh đi lại thì vất vả, học thì chả được gì, bố me cũng vất vả, mất thời gian theo con.


Trước đây tôi cũng đã phàn nàn về cách dạy của giáo viên, thái độ của cô giáo với các con, khi đó thì một loạt các nick vào nói là tôi quá nóng nảy, thiếu khách quan... nay tôi lập riêng topic này để nêu quan điểm của cá nhân tôi - 1 phụ huynh đưa con đi học chứ chả phải chê chỗ này để khen chỗ khác .


Bức xúc của tôi ngắn gọn lại là thế này:


1. Giờ học không được đảm bảo, giờ học là 3h30 -5h nhưng cô giáo thứ 2 có hôm 4h kém 20-15 mới đến nên việc học chỉ có thể bắt đầu sau đó.


2. Lớp học tính đến nay đã gần được 2 tháng rồi, vậy mà buổi nào cũng có thêm cháu mới đến dự thính, khóc lóc, bố mẹ cứ phải ra ra vào vào để dỗ giành, gây ảnh hưởng đến các bạn khác. Sĩ số lớp bây giờ lên tới 17-18 bạn. Khi tôi hỏi giáo viên là sao lại đông thế thì nguyên văn lời cô nói là " Mấy đứa này đến đây dự thính thôi". Cô giáo còn trẻ, nói chuyện với phụ huynh đã thiếu sự tôn trọng, lễ phép, gọi học sinh là " đứa" chứ ko phải là cháu, là bé.


3. Ngoài chuyện phát âm tiếng Anh ko chuẩn, thì tôi còn thắc mắc ở nội dung học. Tiếng là cảm thụ âm nhạc nhưng 2 tháng nay đi học thì nội dung học vẫn là: Đến hát 1 bài tiếng Anh sau đó từng cháu lên xướng âm theo tiếng đàn cô đánh, kiểu như phần test của Doremi ấy, tôi ko hiểu biết lắm về âm nhạc, nhưng ít nhất trong hình dung của tôi cũng phải dạy cho các cháu về sự cảm nhận của cao độ, trường độ, âm thanh trầm bổng, âm thanh của nhạc cụ...Chứ gọi từng cháu lên, mỗi cháu chưa được 5 phút nghe cô đánh đàn rồi yêu cầu hát lá là la thì ra khỏi cửa làm sao các cháu nhớ được cái gì?


4. Đỉnh điểm khiến tôi post bài hôm nay là việc trong buổi học hôm nay các cháu được xem phim Mr Bean tắm, trời ạ, tôi trả 80k 1 buổi học để con đến đây học hành như vậy.


Đúc kết lại tôi thấy trung tâm này treo đầu dê, bán thịt chó, mang nặng tính kiềm tiền, ko có chút tâm nào trong giáo dục các cháu. Theo học ở đây thật là phí tiền!