Các mẹ ạ, mình xin được chia sẻ một chút với các mẹ kinh nghiệm mà mình thấm thía nhất từ việc học cờ vua của cu cậu nhà mình. Ở đây vừa là chia sẻ, cũng vừa là khoe khéo luôn :Smiling: hehehe!!! Chả là cu cậu nhà em mới học cờ vua được mấy khóa tại CLB cờ vua Học Cờ Cùng Kiện Tướng, cái duyên của cháu đến với môn này cũng là do cháu ở nhà nghịch quá, quậy phá, không tập trung được, mồm mép leo lẻo suốt ngày ý. Vậy mà sau khi cho đi học được hơn 3 tháng thì cả nhà thấy rõ sự khác biệt của cu cậu nhà mình, hôm trước được cô giáo thông báo đến họp phụ huynh về việc đi thi đấu. Khi nghe cô nói chuyện và nhận xét về từng cháu, từng cháu trong lớp thì mình mới thấm thía và thấy cô giáo còn hiểu cu cậu hơn cả mình, mọi tính xấu, tính tốt đều được bộc lộ hết trên bàn cờ và được các cô uốn nắn. Hehehe!!!! Sắp tới cu cậu nhà mình được đi dự thi giải toàn quốc đấy các mẹ ạ, mặc dù cháu đánh không phải là quá xuất sắc và mình cũng chẳng hi vọng gì về thành tích, nhưng đây là cơ hội cho cu cậu bước ra ngoài, tự lập và cọ sát với các bạn khắp nơi trên toàn quốc. Mình thấy con thay đổi rất nhiều từ khi học cờ các mẹ ạ (trộm vía) - cháu nó chín chắn và học toán nhanh hơn rất nhiều, cũng tự giác hơn nữa. hihihi!!!


Em khoe thế này cũng là muốn chia sẻ với các mẹ về kinh nghiệm cho con đi học thêm của em. Quả thật là khi trước em ôm đồm quá, cho cháu học đủ các thứ, giờ thì phải cắt bớt đi rồi, vì thấy con học nhiều vất vả quá.