Các mẹ ơi, mình đã tìm được lớp học vẽ cho con gái 5 tuổi. Con gái thích vô cùng, đến từng ngày để được mau đến nhà cô học vẽ. Hiện lớp vẽ có 4 em, học tại nhà cô: Câu lạc bộ họa sĩ nhí, chung cư Nguyễn Kiệm (hẻm kế chùa Vạn Hạnh). Con gái được học vẽ, tô màu, tô tượng, làm thủ công... Con gái đã tham gia được 4 buổi rồi, vẫn còn say mê lắm. Hôm nào học cũng về khoe thành tích với mẹ, gần đây nhất là tô được tượng 1 cái trống nhỏ (được cô dạy nữa). Tượng tô màu đẹp không bị lem nhem giống như cả nhà cùng tô ở nhà sách (mà ba bé hay nói đùa móc ở dưới cống lên:Laughing: :Laughing: ). Cả mình và ông xã rất hài lòng với lớp học vẽ của cô Giang này. Các mẹ ai rảnh sáng thứ 7, và CN mà gần nhà cô thì cho con đến học chung cho vui đi. Lớp học 3 tiết từ 8h30 đến 11h. Thật sự mình khoái cho con tham gia lớp vẽ lắm, ở nhà t7 (vì mình vẫn phải đi làm sáng thứ 7) không ai quản, bé toàn coi ti vi thôi. Mà người ta nói con học tô, vẽ mai mốt dẻo tay viết chữ đẹp hơn! Ah lớp học vẽ cho trẻ từ 4 đến 7t nha học phí 220k/tháng.