"Bé nhà mình 6t, học rất tốt, dù mới học organ 2 tháng nhưng đã vượt những bạn lớn tuổi hơn học 6 tháng. Piano thì mới được 1 tháng theo giáo trình George Thompson. Nó tập cũng rất nhẹ nhàng mỗi ngày 1 bài mất chừng 10 phút. Nhưng mình quy định, không thích tập cho nghỉ, nhưng nếu đã tập thì phải đánh cho được bài mới thôi.


Theo dõi topic này mình thấy có 2 nhóm, dân piano và dân ngoại đạo. Mình cũng thuộc nhóm ngoại đạo không biết đàn. Nhóm dân piano thì chuyện yêu âm nhạc và gia đình có môi trường âm nhạc là đương nhiên, không phải bàn, trẻ lớn lên trong môi trường đấy sẽ học đàn, biết đàn như là chuyện tất yếu. Tuy nhiên nhóm ngoại đạo như mình cũng có thể truyền tình yêu âm nhạc cho con nếu cùng học với bé.


Lớp cảm thụ âm nhạc cho trẻ theo mình là vô bổ vì thời lượng 1 giờ 1 tuần thì coi như là không có, đáng lẽ phải có lớp nhạc lý cảm thụ âm nhạc cho cha mẹ, để cha mẹ chuẩn bị cho con mỗi ngày khả năng nghe nhạc ngay từ lúc 3-4 tuổi".


Em thấy ý kiến đó của mẹ Borea rất hay nên em mở topic này để tham khảo thêm ý kiến của mọi người. Các anh chị nghĩ như thế nào, có nên có những lớp nhạc lý, cảm thụ âm nhạc dành cho cha mẹ không? Vì đúng là ở lứa tuổi nhỏ, người thầy quan trọng nhất đối với trẻ vẫn là cha mẹ. Trẻ đến lớp 1h/1 tuần sẽ ko thể có kết quả bằng việc mỗi ngày cha mẹ bỏ ra chỉ 10 - 15 phút, thậm chí 5 phút để nghe nhạc, chơi những trò chơi liên quan đến âm nhạc với trẻ. Cũng là thời gian chơi với con, nhưng nếu cha mẹ biết thêm về âm nhạc, biết hướng dẫn con cảm thụ âm nhạc thì thời gian mà chúng ta giành cho con cái sẽ càng chất lượng hơn, phải ko ạ? Mong các anh chị cho ý kiến :Smiling: