Tôi phải mở đầu bài viết về vấn đề học bơi của chính bản thân và của gia đình tôi.


Chúng tôi đã suýt chút nữa bị chết đuối khi bị thụt chân vào hố cát khi đang bơi ở bãi biển Vũng Tàu. Rất may khi ấy có cano cứu hộ ở gần đấy để kịp thời giúp đỡ tôi và 2 cháu trai của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ đang sống và làm việc tại Hà Nội nên vấn đề về nước với bản thân khá là bình thường và tự tin, nhưng trong chính trường hợp đấy tôi lại không biết xử lý thế nào khi cơ thể cứ bị cuốn vào hố cát bà bản thân lại bị đuối nước. Kết quả là 3 chú cháu bị uống no nước biển hôm đấy.


Quyết định đầu tiên khi trở vè Hà nôi là đi tìm lớp học bơi cho cả 3 chú cháu, và rất nhiều câu chuyện bi hài xảy ra tôi xin được chia sẻ cho các bậc phụ huynh để biết và tránh được 1 số tình huống " tiền mất tật mang "mà tôi đã từng trải qua. Không khó gì khi tìm 1 lớp dạy học bơi cho mọi lứa tuổi chỉ cần 1 từ gõ ở trên google, rất là nhiều và hoa cả mắt. Tấm lý chung là click vào ngay tin đầu và gọi liên lạc lớp học ngay, 1 trung tâm quảng cáo khá rầm rộ và địa điểm học cũng khá hot hiện giờ tại Hà Nội. Tin xin được giấu tên trung tâm và địa điểm học vì đây chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi sẽ ảnh hưởng tới trung tâm này.


Ngày đầu tiên 3 người học ( tôi + 2 cháu nhỏ, 1 cháu 7 tuổi và 1 cháu 16 tuổi ), thầy giáo dậy khá nhiệt tình và chăm chỉ và chỉ dạy có 3 chú cháu nên ngay sau khi kết thúc buổi học tôi quyết định đóng tiền học phí luôn để giữ lớp cho 2 cháu. Còn tôi chưa học vì còn bận công việc và chưa thu xếp được thời gian. Ngày thứ 2 và thứ 3 sau đó, lớp học của 2 cháu tôi cứ tăng dần số lượng học sinh lên, từ 2 người lên 5 người rồi 7 người chỉ với 1 thầy giáo.Khi ấy tôi có phản ánh luôn lên trung tâm và chỉ được nhận lời cam kết là hôm sau không như vậy nữa. mấy buổi học sau đấy vẫn tiếp tục vẫn tình trạng như thế. vì đóng tiền học phí rồi nên vẫn cố cho 2 cháu học. kết quả là sau 5 ngày đi học các cháu chỉ biết thở " ngoi ngóp " và bơi theo kiểu chó, không thành 1 kiểu bơi cơ bản gì hết. Ngay lập tức tôi đòi trả lại tiền học phí và tìm 1 trung tâm hay thầy giáo khác để dậy và số tiền rôi nhận được lại tổng là 600k/ 2 người học với lý do : 2 cháu đã học 5 buổi và tiền học mỗi buổi dậy riêng cho 2 cháu là 300k/ 1 cháu ( Tôi đóng tiền học cả khóa và khi đòi lại tiền học thì họ tính riêng số buổi râ và trừ vào tiền học phí đã đóng ). Rất bực mình và không làm gì được. Khi tôi viết lên topic này là khi mà 3 chú cháu đã bơi thành thạo. Các bạn nên chú ý khi tìm lớp học bơi cho bản thân và cháu nhỏ với các nội dung sau đây :


1. Không phải các trung tâm nào quảng cáo rầm rộ cũng là trung tâm tốt, qua 2 tuần tôi tìm hiểu thì có rất nhiều sinh viên cũng dạy bơi, cứu hộ cũng dạy bơi mà không có trình độ sư phạm


2. Ưu tiên và quan tâm với các mối quan hệ của người thân giới thiệu vì họ đã trải qua rồi


3. Tìm những trung tâm mà họ cam kết cho các bạn về thời gian học, kết thúc học và quá trình các bạn muốn đi học lại.


4.Tìm hiểu qua các diễn đàn chia sẻ trước khi quyết định học, thầy giỏi mới có trò tốt, chính tôi cũng tìm được trung tâm học qua diễn đàn mà 1 chị tên Hường chia sẻ


5.Không nên học theo nhóm quá 4 người, tôi đọc thì thấy có rất nhiều bạn ru và tụ tập thành nhóm từ 6 người trở lên để giảm tiền học. với mỗi 1 thời gian học từ 1,5 tới 2h, các bạn học 6 người / 1 lớp thì với mỗi 1 người học với thầy chia tỷ lệ là 20p, các bạn học được gì chỉ trong 20p. Và hệ quả kéo theo là số buổi học của các bạn kéo dài lên và số tiền các bạn bỏ ra cũng tăng theo cấp số nhân.


6 Không nên đăng ký học theo buổi khi mình có thời gian để học. Nếu các bạn học theo buổi mà gặp các trung tâm vớ vẩn thì họ sẽ kéo dài thời gian học của bạn lên và mãi mãi các bạn không bao giờ biết bơi


7. Đối với trẻ em thì tốt nhất là 6 tuổi phụ huynh mới cho các cháu đi học, đây là độ tuổi các cháu nhận thức được rõ ràng mà tiền học phí không tăng lên do các cháu còn nhỏ tuổi.


8. Các bạn đã lỡ học nhầm lớp thì đừng ngại ngần két thúc lớp học đòi lại tiền ngay, học tiếp cũng không được cái gì cả


Đây là 1 trung tâm mà tôi và 2 cháu nhà tôi đã học, nếu các bạn học cũng thời gian thì có thể sẽ học cùng con trai của nghệ sĩ hài Xuân Bắc cũng đang theo học. Đây chỉ là chia sẻ nên tôi không để lại số điện thoại trung tâm để tránh việc quảng cáo. các bạn quan tâm thì vào theo đường link sau đây : https://www.facebook.com/pages/D%E1%BA%A1y-B%C6%A1i-Chuy%C3%AAn-Nghi%E1%BB%87p-T%E1%BA%A1i-H%C3%A0-N%E1%BB%99i/430538153705766?ref=hl



P/s : kết thúc bài viết tôi xin chúc các bậc phụ huỵn và các cháu tìm được thầy tốt và quan trong nhất là biết bơi khi mùa hè đang tới. Đây chỉ là cảm nhận của tôi, các bạn thấy hay thì like và chia sẻ mình sẽ viết thêm 1 vài nữa về vấn đề học làm sao để nhanh biết bơi. Tks allO:-)


Nhờ AD 1 xíu là mình không biết để bài viết ở đâu nên nhờ AD chuyển giúp. cám ơn wedtretho