Con em có tình yêu đặc biệt với môn vẽ-tạo hình từ khá lâu. Em mới cho cháu đi học tuần 1 buổi với 1 họa sỹ trước vẽ cho báo Hoa học trò được 10 năm giờ cô ấy nghỉ ở nhà dạy vẽ và sáng tác. Con đi học vẽ bố mẹ cũng muốn học theo con một số kỹ thuật để ở nhà vừa vẽ cùng con vừa nhắc nhở con khi cần thiết. Mới đi học 2 buổi, học vẽ tranh dạng sơn dầu bằng màu acrylic trên toan khổ lớn, thấy cô mới chỉ dạy cách cầm bút lông sao cho ko bị tõe, cách rửa bút, ... quan điểm của cô giáo là cứ để con tự do sáng tạo theo cá tính của con. Con vẽ 2 bức, bức nào cũng được cô khen nhưng mà bố mẹ thì thật lòng thấy cứ như thế nào đó, không biết cô khen thật hay động viên con!? Làm thế nào để con tiến bộ hơn vì đi học nhà cô cũng khá xa và mỗi buổi học ngoài học phí cũng phải đầu tư màu, toan, bút khá tốn? Nói chung em thấy món này nó mông mênh lắm vì quá xa chuyên môn của bố mẹ, thời trước mình cũng không được học cơ bản nên bây giờ cùng học với con rất thiếu tự tin. Vì thế, mỗi buổi học em sẽ post ảnh chụp sản phẩm vẽ của con lên đây kèm theo nhận xét của cô cũng như động thái của con trong quá trình vẽ để mong các bác có kinh nghiệm hơn trong việc học vẽ cùng con cố vấn cho em ạ. Các bác có chuyên môn hội họa or có con vẽ giỏi như bác mẹ 2cc mà bớt chút thời gian cho em chút comment thì sẽ rất helpful trong việc định hướng cho em ạ. Em cảm ơn các bác. Từ tuần sau em mới post ảnh chụp tranh con vẽ lên được vì tuần này vẫn để tranh ở nhà cô chờ cho khô mới đóng khung đem về nhà được. Em cảm ơn các Bác!