MÌnh cật lực phản đối chuyện các mẹ nhất quyết đòi sinh mổ với lý do: GIỮ GÌN HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH!



Mình lì lợm đòi sinh thường (Bill nặng 3kg350 và Ben nặng 3kg950) và duy trì cho c
on bú đến 1 tuổi (Ben do bệnh nên bỏ bú lúc 9 tháng).



Lúc đó chồng mình là người khuyên mình cho con bú bình vì sợ mình cực, khuyên mình sinh mổ vì sợ mình yếu sức. Mình bảo với chồng:



"Em cho con bú mẹ để con có đủ sức đề kháng và cho con thông minh anh ạ. Anh sợ ngực em xấu thì tốn 3000 để làm thôi chứ con anh vừa bệnh vừa ngu thì 30.000 đắp vô cũng chả đủ.



Còn chuyện sinh mổ - sinh thường thì em tìm hiểu rồi, anh đừng lo. Dì em đỡ cho em nữa mà sợ gì. Từ trc đến nay, bà mình, mẹ mình toàn sinh thường có chuyện gì đâu. Khó lắm mới phải can thiệp sinh mổ, đau hơn, lâu phục hồi hơn, có sẹo nữa.



Còn chuyện xấu đẹp kia anh cũng khỏi lo, dì em may thêu tài giỏi, muốn mũi cành cây, thêu hoa, thêu hình gì thì khuyến mãi anh luôn!"



Đấy mới đả thông đc tư tưởng!



Túm cái quáy lại là, nên nghĩ cho sự phát triển của con trc khi nghĩ tới chuyện xấu đẹp bản thân vì 1 cái là khó cải thiện và 1 cái thì dễ nâng cấp. Vả lại, ai đảm bảo ĐẸP là giữ đc chồng? Mơ đi cưng! Còn nhìu íu tố lắm!



Tém thêm cái tà áo lại nữa là, chung quy cũng vì các ông mà phụ nữ mới vật vã lo sợ chuyện giữ gìn. Thiệt khổ cho phụ nữ!



***



P/S: Mod ơi, em sinh thường mà em viết bài phản đối Sinh mổ vì lý do hạnh phúc gia đình thì em nên để tiền tố nào cho hợp? Có gì Mod sửa lại giúp em nhé!