Vui quá, cách đây vài hôm tự nhiên Khuê tự hát bi bô một mình " Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng... cháu biết bà vui" Mình thật sự vui không thể tả, thế nhưng bảo Khuê hát bài khác thì Khuê chỉ lỏn lẻn cười rồi... chạy, mình và cả nhà hoàn toàn không hề dạy Khuê hát bao giờ, chỉ hát và mở băng ca nhạc cho Khuê nghe thôi. Mình thử hát vài bài hát và chừa chỗ cho Khuê hát điền vào, như : mình hát "ba thương...." thì Khuê hát "con", rồi mình hát tiếp "vì con giống..." Khuê hát theo "mẹ", mình thấy Khuê thuộc cũng khá nhiều bài hát, nhưng mình không biết phải làm sao để day Khuê hát bây giờ, các mẹ giúp mình với...