Có nên tẩy chay hình ảnh siêu nhân trong đời sống tinh thần của con
Em rất bức xúc với mấy cái phim ảnh, điện thoại dép diếc nọ kia in hình siêu nhân các mẹ nhé. Có mẹ nào giống em nghĩ cách nào đó mà tẩy chay mấy cái sản phẩm thị trường này đi hộ em với ah. Cu con nhà em 4,5 tuổi, đi đến hàng đĩa trong khi mẹ chọn vua sư tử, đi tìm Nemo, vịt Donal thì nó cứ lắc đầu quầy quậy và chỉ chọn phim về siêu nhân mà thôi. Ùh thì em thấy nó cũng có ý nghĩa như là trừ gian diệt tà nhưng mà em thấy các hành động của nó cứ sao sao ấy. Thằng cu nhà em xem xong cứ đi đứng khuỳnh khoàng, mồm suỵt suỵt chân tay múa may ra vẻ con nhà võ. Có hôm hứng chí nó còn tung người từ cái bàn làm việc của em sang tận giường (cách chừng gần 1m ạh). Em lo lắm ah. Nếu cứ thế này thì làm sao con em nó thuần được mà suốt ngày chỉ mang những tư tưởng rất giang hồ thì bỏ xừ. Hay là em không theo kịp thời đại nhỉ. Quần áo dép guốc gì mà có hình siêu nhân em loại nagy từ vòng đầu và chỉ cho mặc đồ trơn, đồ màu đơn giản nhẹ nhàng thôi. Siêu nhân em thấy hình thù thì quái dị, phong cách thì bạo lực nên em ghét lắm. Mẹ nào đồng quan điểm với em cho em xin ý kiến về cái vụ này với. Làm thế nào để tẩy chay nó ra đời sống tinh thần của con em để nó quay về với nàng tiên ông bụt, với chú lính chì hay đàn thiên nga. Chứ em cứ vùa giở sách ra, hàng xóm mà mở đĩa siêu nhân là xin thưa nó bỏ em nằm chỏng chơ với cuốn sách để đi xem siêu nhân đã ah. Em đã nghiêm đã nạt đã đủ kiểu rồi mà không ăn thua nên lên đây xin ý kiến các mẹ. help me