Sau khi đọc xong bài này thì cứ thỉnh thoảng là mẹ già của Suri lại thoải mái để Suri tự do sáng tạo với các trò chơi của con nít bây giờ. Có hôm, Suri bày ra chơi trò trang trí áo thun bằng…que tăm, hôm khác lại bày trò làm búp bê bằng….đôi tất. Mới hôm nọ thôi, nàng đã một hai đòi mẹ già phải tìm cho ra cái xơ mướp (loại xơ mướp để rửa chén hồi xưa đấy các mẹ) để trang trí khung ảnh. Hỏi nàng học được ở đâu mà biết xơ mướp rồi biết trang trí khung ảnh, nàng nói là đọc được trên báo…Phụ Nữ của mẹ. Ôi giời đất ơi! Cô Suri đọc cả báo Phụ Nữ cơ đấy :))
Suri giờ 8 tuổi rồi, thích chơi các trò về khéo tay hay mày mò sáng tạo món này món kia. Mẹ già cũng tự hào lắm dù thú thật là nhiều phen muốn nổi khùng vì nàng phá tanh bành những món đang nguyên vẹn. Như hồi trang trí áo thun, có mấy chiếc áo đang đẹp đẽ thế, nàng lại dán tăm, đính ruy băng chi chít hết cả lên. Đính bằng băng keo hai mặt mới ghê. Haiz! Cáu thì cáu mà không nỡ la :))
Bây giờ, nàng Suri đang hứng thú với một trò mới, mà trò này của nàng làm mẹ già “xí hổ” lắm. Vốn là mẹ già không thích chuyện bếp núc tẹo nào, thế mà nàng lại lăng xăng cắt cắt mấy cái công thức nấu ăn trên báo ra sưu tầm lại, hí hoáy chơi đồ hàng nấu nướng, làm bánh. Giờ, Suri đòi mẹ dạy cho nấu ăn mới khổ chứ. Nàng ơi, nàng định làm mẹ xấu mặt vì cái khoản lười nội trợ à =))
Món đầu tiên mà Suri ĐƯỢC mẹ già dạy cho là trứng chiên cà chua, rau muống luộc và canh rau muống vắt chanh. Mẹ già đã suy nghĩ kĩ rồi, cứ trứng và rau cho lành, thịt thà cá mắm chỉ tổ…bày bừa ra dọn cực thêm thôi. Trước tiên, mẹ chỉ Suri cắt cà chua, bỏ hột, xắt hạt lựu. Mẹ già bây giờ mới thấy mình quá ư là ngu í, đã trót “đầu tư” một lớp dạy nấu ăn mà không chịu mua cái tạp dề. Tay nàng Suri ôi thôi cứ be bét cà chua, vấy hết cả vào cái áo trông như vừa đóng phim kinh dị =)) khổ lắm!
Kế đến là dạy Suri đập trứng, nêm nếm, lặt rau, luộc rau,….Cái đoạn rán trứng mới thật là kì công, nàng nhất quyết đòi mẹ già hãy yên tâm giao phó đi. Mẹ già sợ nàng tự ái, dù lo lắng một tỉ điều cũng đành giao nàng cái chảo và cái sạn để nàng rán trứng. Nói thật, nàng giỏi hơn mẹ già, mới 8 tuổi đã rán được trứng với cà chua và biết “mẹ ơi thế này là nó chín rồi đấy để tí nữa thì khét!”
=)) Mẹ già nàng tự thấy ê mặt vì hồi mẹ già…mười tám tuổi còn chiên khét trứng cơ mà.
Sau khi xong buổi học nấu ăn, thành quả là Suri ăn nhiều hơn ngày thường gấp đôi cơm. “Hậu quả” là cái áo của nàng bẩn không chịu được =)) Mẹ già phải cậynhờ Omo mới sạch lại. Ôi! Suri của mẹ. mẹ mong Suri sẽ luôn “nghịch ngợm” nhưthế này, làm những điều Suri thích để lớn lên Suri của mẹ cũng sẽ là một cô gái cá tính , đầy năng lượng con gái nhé. "