Con trai đi học mẫu giáo, mẹ đặt mua báo Hoạ Mi (dành cho mẫu giáo và lớp 1) hàng tuần.


Đại loại chuyện rằng: Chị ngỗng đi chợ bán trứng, rủ bác vịt đi cùng, ra chợ bầy trứng mãi chả bán được, vì thím chó chỉ muốn mua trứng vịt. Bác vịt cao kiến cho chị ngỗng 3 chiếc lông xanh óng, ai mua trứng sẽ được tặng 1 chiếc lông. Thế là thím chó mua luôn 2 quả trứng để được sở hữu chiếc lông xinh xắn. Cứ như thế, chị ngỗng bán hết trứng và chị liền tặng cho bác vịt chiếc mũ để cảm ơn.


Chắc báo đang dạy các bé mẫu giáo ích lợi, cách thức làm promotion chăng?


Chuyện rằng:... bác nông dân nọ muốn giấu vợ (thách đố) để con quỷ không nhận ra liền tưới mật lên người vợ và ném vào đống lông gà. Thế là con quỷ thua bác.


Chắc báo dậy các bé tinh thần chiến đấu với quỷ một cách... quên vợ!


Ối, em đọc đến đâu con em chả hiểu gì đến đấy. Con rằng: :17: :13: mẹ thì :20:


Và còn nhiều, nhiều nữa những chuyện chả đâu vào đâu như thế.


Các bác giúp em cái.