Hương thơm ngày tết đối với mình lúc còn bé là khi mẹ nấu bánh tét, mẹ chọn cặp dưa hấu, ba hay đi kiếm và tậu mấy cái chậu đẹp để bỏ cây mai, cây cúc vào. Mỗi khi thấy không khí cả nhà lục đục là mình biết sắp tết. Lúc ấy, thích lắm vì sắp được mẹ cho mặc đồ đẹp, được mẹ tết tóc, nhưng thích nhất vẫn là đi chúc Tết và được lì xì. Cầm những phong bao đỏ đỏ vui mắt ghê. Nhưng hồi ấy mình làm gì biết giá trị trong phong bao đỏ, chỉ toàn cầm bao còn trong ruột đã được mẹ cất hộ rồi mẹ lấy luôn. (Giống mình bây giờ ghê):Smiling:


Còn hương của ngày Tết năm nay của gia đình nhỏ nhà mình là không khí chuẩn bị của 2 vợ chồng, của 2 nhóc kháu khỉnh mỗi khi giúp mẹ 1 tí lại hỏi mẹ có yêu con không? hay lâu lâu lại than mỏi tay quá mẹ yêu ơi.


Mỗi khi Tết đến là cả gia đình nhỏ cùng chuẩn bị đồ ăn, mâm quả, rồi cùng trang trí nhà cửa gọn gàng. Mình thì luôn giặt quần áo sạch sẽ, ướp thêm hương hoa bằng nước xả, ủi cho phẳng phiu. Hai nhóc nhà mình luôn nức nở hỏi mẹ sao đồ con lúc nào cũng thơm vậy mẹ, mẹ có xịt nước hoa không, còn anh xã thì nói vợ anh là nhất.


Hạnh phúc là khi ta biết nâng niu, chăm sóc và vung vén từ những điều tưởng chừng như đơn giản nhất.