Cứ mỗi dịp tết đến mình lại nhớ về cái tết ngày xưa quá.


Năm nào cũng như năm nào, đến 30 tết mình lại cùng ba mình, hai cha con cùng nhau đi mua thiệt nhiều hoa về chưng trong dịp Tết. Tình hình là tới ngày 30 hoa mới rẻ mà lị. Vui lắm hai cha con cứ như hẹn nhau từ trước đến chiều 30 tết có đi đâu cũng phải tranh thủ về nhà để cùng chở nhau mua hoa. Mỗi lần như thế đều đi đến 3, 4 lượt. Vì mua hoa nhiều quá mà, chở 1 lần đâu hết. Năm nào mẹ nhìn hoa hai cha con chở về cũng la oái oái. Tuy những bông hoa đó đến khoảng mồng 3, mồng 4 là héo nhưng mà không năm nào không mua. Tết mà không có hoa như ngôi nhà không có sắc xuân vậy đó.


Bây giờ có gia đình riêng, chẳng thể đi mua hoa cùng ba, nhớ da diết cảm giác ngày ấy....