Yêu người đã có 1 đời chồng,nhiều chuyện khó xử quá
Em ít hơn cô ấy tận 4 tuổi nhưng dường như về vấn đề tình cảm em lại có nhiều kinh nghiệm hơn cô ấy,hix. Hiện tại cô ấy đang sống cùng bố mẹ (xin nói với các chị là bố mẹ cô ấy có kiểu sống và suy nghĩ hơi khô khan) và 1 con gái năm nay đã đi học lớp 1.Thật sự ngay từ hồi đầu yêu cô ấy là em đã xác định phải chấp nhận tất cả mọi chuyện. Nhưng cho đến giờ phút này em thật sự rất bi quan và đau khổ khi dần nhận ra rằng vị trí của em không còn là số 1 nữa,em chỉ đứng ở vị trí thứ 2 mà thôi và ai đứng ở vị trí số 1 chắc các chị cũng rõ,hix. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nhà bên thằng kia vẫn đi lại với nhà bên cô ấy,bố mẹ cô ấy vẫn mời họ đến nhà,vẫn niềm nở mà mặc dù thằng ấy đem lại cho cô ấy những điều thật đau khổ. Nói chung là nhà bên thằng đấy rất khốn nạn. Cô ấy và thằng đấy đã li dị đc 6 năm nay rồi vậy mà cả cô ấy,cả bố mẹ cô ấy vẫn đối xử với họ như kiểu thông gia ý,em đau khổ và suy nghĩ nhiều lắm,nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả,hix. Lại còn chuyện em phải đối xử như thế nào với con cô ấy nữa chứ,nếu thực sự em là bố nó,em sẽ đc quyền mắng nó hay dạy dỗ nó,nhưng các chị biết không, nhà bên ngy em thật sự không biết dạy nó,nuông chiều nó làm mỗi lần em sang em chứng kiến cảnh đó em rất bực,em nghĩ mai sau nó ở với em thì em phải làm sao,thế là có đôi lúc em mắng nó và dạy bảo nó,vậy mà nhà bên đấy lại nói rằng chưa lấy về đã thế,về sau thì coi là rác àh. Ngay cả người yêu em cũng nói câu này với con cô ý,làm lòng em đau lắm : Ngày xưa chú ý lấy lòng mẹ nên chơi với con,còn bây giờ chú ý có mẹ rồi thì con bị ra rìa thôi con ah
Thật sự những chuyện này rất khó xử với em,em chưa có vợ lần nao và lại là con một nên em k biết phải hỏi hay tâm sự với ai cả các chị ah,giúp em với các chị nh é:Crying: :Crying: