Chắc chắn các SM sẽ có nhiều điều khó quên trong lần đi biển một mình... Nào cùng sẻ chia!
Mình thì ấn tượng nhất là cô y tá trực ở BV.Lúc đó mới 5:30 sáng, mặt mày chắc còn ngái ngủ, mình đăng kí sinh mổ (có chỉ định mà).Như thủ tục đầu tiên ,viết vô tờ giấy ghi họ tên bệnh nhân, số ĐT nhà, tên người nhà.. vvv. Có mục ghi tên chồng. Làm SM thì làm sao có chồng để ghi, mình bỏ trống.Sau đây là cuộc hội thoại
Y tá: Sao chị bỏ trống không ghi?
BN: Không có nên không ghi chị ơi.
YT: Chị này kì ,ko có sao chị có bầu đi đẻ được :Surprise: , chồng Tây Tàu gì thì cũng phải có tên chứ:Nottalkin: ]
BN: Thì chưa đăng kí KH thì sao gọi là chồng.
YT: Vậy chị phải ghi là ko có.....
:Smiling: Biết vậy mình kể đại ra tên các bác làm to thì cũng tốt nhỉ :Applause: :Applause:
Ở BV này các cô y tá rất 888, thế nên chắc đến khi mình vể phòng, các cô đã 888 xog.Ấn tượng mình đi sinh một mình thế đó.
bé nhà mình mới đẻ trắng mà xinh lắm...các bà trong phòng toàn truyền nhau bế thôi..yêu lắm...vậy mà càng lớn càng đen...lai giống bố nên chán lắm...huhu.
bé nhà mình mới đẻ trắng mà xinh lắm...các bà trong phòng toàn truyền nhau bế thôi..yêu lắm...vậy mà càng lớn càng đen...lai giống bố nên chán lắm...huhu.
kỉ niệm buồn chỉ muốn quên đi thôi...chẳng bao h muốn nhắc lai nữa..nhưng lúc dc đón bé.bac si mang đến tận nơi...nhìn con yêu quá lai xinh nữa..bé tý...
mình sinh mổ.yếu quá...lúc ra phòng hồi sức gọi người nhà của mình...bsi gọi khản cổ chẳng thấy ai...hihi.rồi cũng dc mọi người xung quanh thương hai.đóng bỉm cho..khổ lắm...
mình sinh mổ.yếu quá...lúc ra phòng hồi sức gọi người nhà của mình...bsi gọi khản cổ chẳng thấy ai...hihi.rồi cũng dc mọi người xung quanh thương hai.đóng bỉm cho..khổ lắm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Chắc em cũng vậy, cũng p đi sinh 1 mình....
......
xót xa...
trước sanh và sau sanh...
Mình thì toát luôn mồ hôi cục. Hãi quá!